Vòng 22 V-League: “Giá trị đảo lộn hết cả”

V-Legaue càng đi đến những vòng cuối càng kịch tính, những kết quả gây “sốc” trên khiến người hâm mộ và cả những chuyên gia ngỡ ngàng.

Trở về sân Vinh sau chiến thắng nhiều “tai tiếng” trước Thanh Hóa, ai cũng tưởng SLNA sẽ ghi vào lưới B.Bình Dương dăm ba bàn để khẳng định quyết tâm vô địch. Thế nhưng, chỉ 1 bàn thắng của Veloso đã “kéo” chiếc cúp vô địch rời xa tay các cầu thủ SLNA thêm 1 chút.

Cũng thật tình cờ, ở ba vòng đấu liên tiếp Thanh Hóa, SLNA và B.Bình Dương lần lượt gặp nhau và mỗi đội có được 3 điểm – điều khiến người ta có thể liên tưởng đến 3 đỉnh của một “tam giác đều”. Một thất bại trước SLNA hồi giữa tuần đã “đánh bay” ông Lê Thụy Hải khỏi chiếc ghế HLV trưởng. Dù từ đầu mùa, ông được tung hô như một “người hùng” của bóng đá Thanh Hóa. Còn lần này, dù SLNA mất điểm, cũng là trận thua trên sân nhà đầu tiên ở mùa này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vô địch, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn chẳng cần đến một bản tường trình.

HN T&T đang lẳng lặng áp sát SLNA. Bởi thế, chiến thắng 7-1 tại Hàng Đẫy của HN T&T có nhiều ý nghĩa hơn 3 điểm. Họ chỉ còn kém SLNA 4 điểm và còn 1 trận chưa đấu trên sân Nha Trang của K.Khánh Hòa. Cùng cơn mưa tiền thưởng, những cầu thủ sắp lên tuyển như Công Vinh, Văn Quyết, Duy Nam, Ngọc Duy, Văn Biển cũng ghi điểm trong mắt HLV Falko Goezt – người chứng kiến trận đấu từ khán đài A sân Hàng Đẫy.

Thất bại ở vòng 22 chẳng ảnh hưởng tới Đồng Tháp, nhưng nó khiến cuộc đua tới ngôi vô địch trở nên nóng bỏng. SHB.ĐN dường như đã từ bỏ tham vọng vô địch khi để Thanh Hóa cầm chân tại Chi Lăng.

Trong khi đó, ở nửa dưới của bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 14 của V.HP tới thứ 10 của HP.HN, khoảng cách chỉ là 3 điểm. Có nghĩa là, chỉ cần thua 1 trận, thứ hạng của các đội có thể đảo lộn, khiến người ta hoa mắt chóng mày. ĐTLA bỗng “vùng lên” quật khởi với 2 chiến thắng liên tiếp. HN.ACB tìm được “hy vọng sống” bằng bàn thắng duy nhất của Ngalaha vào lưới K.Khánh Hòa. Trong khi đó, V.Hải Phòng bị đẩy xuống cuối bảng sau thất bại trong cuộc nội chiến của các nhãn hiệu xi măng.

Điều không may là lịch thi đấu lại chẳng ủng hộ các cầu thủ Hải Phòng. Bốn vòng đấu còn lại, họ lần lượt gặp 3 đại diện của bóng đá thủ đô đều đang khát điểm, trong đó có 2 đối thủ trực tiếp ở cuộc đua tránh suất xuống hạng là Hòa Phát HN và HN ACB ở các vòng đấu thứ 23 và 26. Đối thủ còn lại là HN T&T thì quyết thắng để tranh cúp vô địch và có lợi thế sân nhà Hàng Đẫy.

Rất có thể mùa này, theo điều lệ, sẽ chỉ có 1 suất xuống hạng trực tiếp. Chẳng lẽ nó lại rơi vào V.Hải Phòng?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.