Vòng 3 cúp quốc gia Anh (FA Cup)
Sau trận hòa 1 – 1 có phần may mắn trên sân khách, Liverpool trở về Anfield để tiếp Reading, đội bóng đang mang tham vọng làm nên những điều kì diệu.
Ở trận lượt đi, với lối chơi áp sát, không ngại va chạm và thậm chí là phạm lỗi khi cần thiết, đội chủ sân Majeski đã đẩy Liverpool vào thế bị dồn ép. Quyết tâm cao của Reading khiến Liverpool không thể phát huy được những miếng tấn công sở trường cũng như thể hiện đẳng cấp của đội bóng thuộc hàng “tứ đại gia” của bóng đá Anh.
Chính ông Benitez cũng thừa nhận Reading là một đối thủ khó chơi nhưng đêm nay Liverpool có lợi thế sân nhà, nơi họ luôn khiến Reading phải nhận thất bại trong 4 chuyến làm khách gần nhất. Vì thế, cơ hội chiến thắng của Liverpool là rất cao. Tuy nhiên, bất ngờ luôn là yếu tố tiềm ẩn trong bóng đá. Không ai dám nghĩ Leeds Utd có thể làm nên một kết quả "động trời" trước MU nên khả năng Reading tạo ra một bất ngờ khác tại sân Anfield cũng rất cao.
![]() |
| Liverpool có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân Anfield |
Không thể phủ nhận, Liverpool là đội bóng “chiếu trên” và chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng của HLV Benitez nếu như họ nhập cuộc với một thế trận chắc chắn. Chỉ cần thi đấu cảnh giác, không coi thường đối thủ, đội bóng thành phố cảng sẽ đạt được mục tiêu của mình và ghi tên vào vòng 4 cúp FA.
Còn vào đêm qua, hai đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh là Birmingham và Portsmouth đã giành quyền vào vòng 4.
Trên sân St.Andrew’s, Birmingham với lực lượng mạnh nhất của mình không cho Nottingham hội gây bất ngờ. Ở trận đấu này, Birmingham không hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng với lối chơi chặt chẽ và chắc chắn, thầy trò HLV Alex McLeish không những vô hiệu hóa được lối chơi của đối thủ mà họ còn tìm được bàn thắng quyết định vào giữa hiệp 2 của tiền vệ Bary Feguson. Tại vòng 4, thầy trò HLV McLeish sẽ gặp đối thủ mạnh Everton, đội bóng đang dần hồi sinh sau giai đoạn sa sút hồi đầu mùa. Không chỉ có vậy, Birmingham còn phải thi đấu trên sân khách và đó là một bất lợi lớn cho họ trong nỗ lực giành vé đi tiếp.
Tương tự như Birmingham, đội bóng đang đứng bét bảng ở giải Ngoại hạng là Portsmouth cũng đã ghi tên mình vào vòng 4 sau chiến thắng chật vật 2 – 1 ngay trên sân của Coventry. Hòa 1 – 1 sau 90 phút, hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ để phân định thắng thua và hậu vệ A-rôn đã tỏa sáng với pha lập công ở phút 120, giúp Portsmouth loại Coventry để giành quyền đi tiếp vào vòng 4.
Loạt trận đêm qua cũng đã xác định thêm 2 gương mặt nữa vào vòng 4, đó là với chiến thắng 3 – 2 ngay trên sân của Queens Park Rangers và Derby County với chiến thắng nghẹt thở 5 – 3 bằng loạt sút luân lưu 11m trước Millwall./.
