Vòng 32 giải ngoại hạng Anh: Tam quốc diễn nghĩa
Đêm qua, vòng 32 giải ngoại hạng Anh đã diễn ra với tâm điểm trên sân Old Trafford khi chủ nhà Manchester tiếp Chelsea trong một trận đấu có tính quyết định đến chức vô địch mùa này.
Vắng tiền đạo chủ lực Ru-ni do chấn thương, HLV Ferguson giao trọng trách ở hàng công cho Béc-ba-tốp nhưng tiền đạo người Bun-ga-ri đã làm phụ lòng ông thầy khi thi đấu mờ nhạt và liên tục chuyền hỏng. Ở phía bên kia, Chelsea “để giành” Didier Drogba trên ghế dự bị cùng danh sách chấn thương dài, nhưng đội bóng áo xanh đã có một thế trận áp đảo ở hiệp 1. Chelsea chơi tưng bừng như được thi đấu trên sân nhà và bàn thắng đến là điều tất yếu với pha đánh gót điệu nghệ của Joe Cole sau nỗ lực đi bóng của Malouda.
![]() |
|
Tiền đạo Drogba đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Chelsea (Ảnh CNN) |
Bước sang hiệp 2, khi MU đang mải mê tấn công nhằm gỡ hòa, thì HLV Ancelotti đưa Drogba vào sân, và tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Tuy nhiên, trọng tài đã không thổi phạt Drogba mặc dù anh đã rơi vào tư thế việt vị. Ở những phút sau đó, MU liên tục tấn công gia tăng sức ép. HLV Ferguson đã tung “gà son” Macheda vào sân và tiền đạo trẻ người Italia tiếp tục thể hiện sự may mắn của mình khi có mặt kịp thời sau đường tạt bóng của Nani để ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, từng đó là chưa đủ để MU có được một trận hòa và đội chủ sân Old Trafford đành chấp nhận nhìn Chelsea leo lên ngôi đầu bảng với 74 điểm.
Ở trận đấu diễn ra sau đó, CLB Arsenal chỉ phải tiếp một Wolverhampton trên sân nhà nhưng “pháo thủ thành London” tỏ ra bế tắc trong khâu dứt điểm. Thiếu vắng đội trưởng Fabregas, đồng thời HLV Wenger để Nát-xri và Bendtner ngồi dự bị khiến cho Arsenal không thể chọc thủng lưới của Wolverhampton. Phải chờ đến phút 66, khi đội trưởng Ca Hen-ri bên phía đội khách bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ đỏ, Arsenal mới chơi khởi sắc hơn. Tuy nhiên, phải chờ đến bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của tiền đạo vào thay người Bendtner, Arsenal mới giành được 3 điểm quan trọng để duy trì cuộc đua đến chức vô địch với 71 điểm, kém MU 1 điểm và kém Chelsea 3 điểm.
Một đội bóng khác của thành London là Tốt-ten-ham đêm qua bất ngờ thất thủ 1-3 trước đội chủ nhà Săn-đơ-len. Ngay sau trận đấu này, Man-chét-xtơ Xi-ti đã tận dụng cú xảy chân của Tốt-ten-ham để hủy diệt Bơn-li với tỉ số 6-1. Chính HLV Man-xi-ni cũng bất ngờ khi hiệp mới diễn ra 7 phút, các học trò của mình đã ghi liên tiếp 3 bàn. Với trận thắng này, Man-chét-xtơ Xi-ti leo lên vị trí thứ 4 với 59 điểm, bỏ cách Tốt-ten-ham 1 điểm và Li-vơ-pun 4 điểm.
Kết quả một số trận đấu khác như sau: Át-xtôn-vi-laAston thắng chủ nhà Bôn-tơn 1-0. Xờ-tốc Xi-ti đáh bại Hăn-xi-ti 2-0. Pốt-mốt cầm hòa Bờ-lách-bơn không đều. Hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu: Bớt-minh-ham gặp Li-vơ-pun, Uy-gừn làm khách Phun-ham và Ê-vơ-tơn tiếp Oét-ham./.
