Vòng 9 bóng đá Anh: Tái lập trật tự

Nhóm đầu bảng và nhóm có nguy cơ xuống hạng đều trở nên hết sức căng thẳng khi các vị trí thứ 2, 3 và 4 đều cùng được 17 điểm,

Đêm 24/10, 3 trận đấu cuối cùng của Vòng 9 Giải ngoại hạng Anh đã diễn ra với tâm điểm là trận đấu giữa Manchester City và Arsenal, cuộc đọ sức được ví là giữa 1 “đại gia” về tiền bạc và 1 đại gia về “truyền thống”.

Arsenal luôn nổi tiếng là một câu lạc bộ giàu có về lực lượng cầu thủ trẻ tài năng, thi đấu già dặn kể cả trước các đối thủ lớn. Trong khi đó Manchester City thì không, chiếc thẻ đỏ quá sớm của hậu vệ trẻ Boyata đã chứng minh điều đó.

Nối thất vọng của các cầu thủ Man City sau khi bị Arsenal vượt qua với 3 bàn không gỡ

Thi đấu thiếu người từ sớm khiến Manchester City bị động, đành nhường thế trận lại cho đội khách. Bàn thắng đến là kết quả từ những đợt tấn công liên tiếp mà “pháo thủ” dồn ép lên khung thành thủ môn Joe Hart. Pha dư điểm lạnh lùng mở tỉ số của Nasri châm ngòi cho một trận đấu tưng bừng của Arsenal. Nếu đội trưởng Fabregas chính xác hơn trong pha đá phạt đền thì tỉ số hiệp 1 đã không dừng lại ở 1-0.

Bước sang hiệp 2, Manchester City càng tỏ ra nôn nóng gỡ hòa và hệ quả là vướng phải bẫy phòng ngự phản công của Arsenal. Pha đá bồi chớp nhoáng của Alexander Song nâng tỉ số lên 2-0 cho thấy một Arsenal chơi mềm mại và nẵm giữ thế chủ động. Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 của tiền đạo vào thay người Bendtner kết thúc một ngày vui lớn cho đội khách.

Trước đó, lửa đỏ thành Manchester trình diễn một trận đấu không mấy thuyết phục trước chủ nhà Stoke City. Hơn hẳn về đẳng cấp cũng như giàn cầu thủ ngôi sao, nhưng sự mất ổn định ở tuyến hậu vệ khiến MU phải vất vả mới giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Một trận đấu in đậm dấu ấn tân binh Javier Hernandez tác giả của cả 2 bàn thắng. Dẫu sao, với chiến thắng này MU cũng cùng với Arsenal trở lại top 4 đội dẫn đầu.

Ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ giàu thành tích Liverpool cũng như tìm thấy ánh sáng trong đường hầm khi giành 3 điểm quý giá với trận thắng 2-1 trước đội khách Blackburn. Quan trọng hơn nữa là niềm tin đã trở lại khi chân sút Torres đã biết cách ghi bàn.

Như vậy, sau Vòng đấu thứ 9, cả nhóm đầu bảng và nhóm có nguy cơ xuống hạng đều trở nên hết sức căng thẳng khi các vị trí thứ 2, 3 và 4 đều cùng được 17 điểm, trong khi đó khoảng cách giữa nhóm giữa bảng và cuối bảng chỉ là 1 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.