Vòng đấu nghẹt thở

HAGL giành trọn 3 điểm ở phút bù giờ, còn Lam Sơn Thanh Hoá bị SHB Đà Nẵng nẫng chiến thắng ở phút 92  

Chiều 27/3, những trận đấu kịch tính của vòng 8 giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank 2011 đã khuấy động sân cỏ cả nước với 5 cặp đấu.

Trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Anh Gia Lai dù được đánh giá nhỉnh hơn Hòa Phát Hà Nội nhưng cũng phải đến phút 55 mới mở được tỉ số, sau pha đánh đầu của Tăng Tuấn. Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh không hề thua kém trong những pha phản công, và ở phút 77, ngoại binh Cassiano san bằng tỉ số cũng bằng một pha đánh đầu tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh.

Tưởng chừng 2 đội sẽ phải chia điểm, nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng, cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Anh Tuấn đã tung một cú sút xa sấm sét đem về 3 điểm trọn vẹn cho Hoàng Anh Gia Lai trước Hòa Phát Hà Nội với tỉ số chung cuộc 2-1 và đưa đội bóng phố núi lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Trên sân Thanh Hóa, bất ngờ xảy ra trong cơn mưa bàn thắng khi Lam Sơn Thanh Hóa tiếp đón SHB Đà Nẵng. Ở hiệp 1 trận đấu, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức dễ dàng có 2 bàn thắng do công Hernandes và Merlo. Nhưng nửa đầu hiệp 2, Đình Tùng và Otmar đưa Thanh Hóa lội ngược dòng lên dẫn 3-2. Tuy nhiên, chiến thắng tuột khỏi tay Thanh Hóa ở phút 92 khi Hoàng Quảng ghi bàn, ấn định tỉ số hòa 3 đều nghẹt thở.

Trên sân Ninh Bình, 2 bàn thắng của Tiến Thành và Việt Thắng giúp đội chủ nhà đánh bại Vicem Hải Phòng với tỉ số 2-0 qua đó giành trọn 3 điểm.

Cũng giành được 3 điểm trọn vẹn, nhưng đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa phải chờ đến tận phút thứ 85 khi Trindade dứt điểm thành công trên chấm phạt đền mới đánh bại đội cuối bảng Hà Nội ACB với tỉ số 1-0.

Trận đấu diễn ra lúc 17 giờ giữa chủ nhà Đồng Tâm Long An và Navibank Sài Gòn hiện đang có kết quả 1-0 nghiêng về đội đội bóng của Long An sau khi kết thúc hiệp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.