Vòng đấu thứ 18 Giải bóng đá vô địch quốc gia 2009

Các trận đấu diễn ra chiều 28/6 cho khán giả chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ.

Không có trụ cột Almeida, nhưng không vì thế mà SHB – Đà Nẵng mất đi sức mạnh của mình. Hai bàn thắng của Merlo Gaston và Nguyễn Rogerio trong ít phút đầu hiệp hai đã mang về cho đội bóng sông Hàn trọn vẹn 3 điểm trong chuyến làm khách của Quân khu 4, bất chấp pha làm bàn của Moses bên phía đội chủ nhà. Thua trận 1 – 2, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo nhận thất bại thứ năm liên tiếp kể từ đầu giai đoạn lượt về. Từ vị trí thứ ba khi kết thúc lượt đi, Quân khu 4 “trượt dần đều” trên bảng xếp hạng và đến sau vòng 18, họ cũng đứng thứ ba nhưng là tính từ dưới lên.

Ngược lại, SHB – Đà Nẵng đang chứng tỏ “cú vấp” trên sân Thống Nhất cuối tuần trước trong chuyến làm khách của CLB thành phố Hồ Chí Minh chỉ là một “tai nạn”. Hơn nhóm bám đuổi tới 11 điểm, có lẽ người hâm mộ đội bóng sông Hàn đang tính xem SHB – Đà Nẵng sẽ đăng quang sớm mấy vòng đấu.

Không chỉ có thực lực vượt trội, vị trí của SHB – Đà Nẵng còn được củng cố nhờ sự giúp sức từ chính các đối thủ. Nếu như kết quả hòa 0 – 0 của Đồng Tháp trên sân Long An không làm ai ngạc nhiên thì trận thua 2 – 3 của Sông Lam – Nghệ An lại là một cú sốc. Sốc bởi vì một đội đang đứng áp chót như CLB thành phố HCM, hai vòng liền đánh bại hai đội đầu bảng cùng với tỷ số 3 – 2. Thậm chí, trong trận đấu chiều qua, họ còn lội ngược dòng sau khi để Văn Quyến chọc thủng lưới ngay ở phút 13.

Nỗ lực của nhóm cuối trong cuộc đào thoát suất xuống hạng còn được ghi nhận với chiến thắng 2 – 0 của Thanh Hóa trước Khatoco – Khánh Hòa. Ngay trong trận đầu trở lại với tên gọi cũ và được “người cũ” dẫn dắt, Thanh Hóa đã chấm dứt được mạch trận thua dai dẳng nhờ các pha ghi bản của Đình Tùng và Rogelio. Tuy thắng, nhưng Thanh Hóa cũng chưa cải thiện được vị trí của mình vì mới được 16 điểm sau 18 vòng đấu và tiếp tục cầm đèn đỏ.

Cũng có sự trở lại của “người cũ” khi HLV Dusit thay thế ông Chatchai nhưng Hoàng Anh – Gia Lai lại nhận thất bại 0 – 2 khi tiếp T&T – Hà Nội ngay tại Pleiku. Bằng hai bàn thắng của Endene và Trọng Hải, đội bóng thủ đô vượt qua chính đối thủ để lên khu vực giữa bảng cùng 24 điểm.

Chỉ duy nhất Nam Định không có được may mắn như vậy trong chuyến làm khách tại sân Hàng Đẫy. Cầm hòa Thể Công 1 – 1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên nhưng những sai lầm của thủ môn Quang Huy và hàng phòng ngự khiến Nam Định trắng tay. Hai bàn thắng của Bảo Khanh và Lima mang về chiến thắng thứ tư liên tiếp và Thể Công đã có mặt ở tốp đầu với 26 điểm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.