Vòng loại World Cup 2010: Những giấc mơ sắp trọn vẹn
Nếu ai đó còn thắc mắc tại sao bóng đá, một môn thể thao có phần đơn giản, lại hút hồn hàng tỷ người trên khắp thế giới như vậy, thì lượt trận vòng loại World Cup 2010 cuối tuần qua là câu trả lời khá rõ ràng
Hơn 10 giờ thi đấu đã tạo ra hàng chục giờ tiệc tùng ăn mừng trải rộng từ Châu Âu đến Châu Phi, Bắc - Trung Mỹ và Caribbean, Nam Mỹ… khi thêm 8 đội ghi tên mình vào danh sách dự World Cup 2010 ở Nam Phi mùa Hè năm sau.
Châu Âu rộn ràng với những nụ cười ở Đức, Serbia, Italy và Đan Mạch. Không khí lễ hội nhộn nhịp với Bờ Biển Ngà tại Châu Phi. Vũ điệu Nam Mỹ rộn ràng với người dân Chile. Đến ngay cả một đất nước mà bóng đá chưa phải là số 1 như Mỹ cũng chứng kiến không ít fan tưng bừng ăn mừng việc đội nhà đoạt vé trong khi láng giềng của Mỹ là Mexico cũng hòa vào niềm vui tương tự.
Nhưng kịch tính vẫn chưa kết thúc. Ngoại trừ khu vực Châu Phi còn thi đấu đến giữa tháng 11, các khu vực còn lại sẽ kết thúc vòng loại World Cup 2010 bằng lượt trận cuối vào giữa tuần này. Vẫn còn nhiều suất chưa được điền tên, vẫn còn những hy vọng được thắp lên chờ giây phút quyết định. Trong số đó, có lẽ cái tên Argentina là nổi bật nhất.
Thiên đường của bóng đá này từ lâu được coi như một trong hai quyền lực tối thượng ở sân cỏ Nam Mỹ cùng với kình địch Brazil. Nhưng trong khi Brazil, Paraguay và Chile đã chiếm 3/4 vé chính thức của khu vực, Argentina đang hồi hộp chờ giờ G. Có vẻ như quyết định trao vận mệnh các vũ công tango vào bàn tay của Diego Maradona đang đẩy bóng đá Argentina vào một chương kịch tính nhất trong lịch sử. Nó chẳng khác gì sự nghiệp và cuộc đời đầy thăng trầm của “cậu bé Vàng” khi đầy ắp rối ren, chông chênh trên những hy vọng.
Khi Argentina ghi được bàn quyết định chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ thứ 3 trong trận đấu tưởng như dễ dàng với Peru đứng bét bảng Nam Mỹ, Maradona đã ném mình xuống mặt sân ướt sũng nước. Cơn mưa khủng khiếp bao trùm SVĐ Monumental tưởng như là hồi kết cay đắng cho những giông tố bao trùm Argentina vừa qua khi Peru gỡ hòa 1-1 ở phút 90. Nhưng rồi Maradona đã bất ngờ tìm cho mình được một người cứu rỗi mang tên Martin Palermo, chân sút có biệt danh “Gã khùng” với kỷ lục buồn ai cũng nhớ về chuyện anh đá hỏng tới 3 quả… phạt đền trong một trận.
Maradona đã làm các chuyên gia bóng đá Argentina phải lắc đầu quầy quậy khi triệu tập lại Palermo, người đã 10 năm nay không được gọi khoác áo ĐTQG lần nào. Palermo là cầu thủ thứ…78 xuất hiện trong những đội hình thay đổi liên miên của Argentina từ khi Maradona dẫn dắt. Nhưng giờ anh ta đang được Maradona phong là “Thánh”. Và nếu Argentina vượt qua vòng loại bằng tấm vé trực tiếp, các fan nước này hẳn sẽ tôn thờ người hùng mới Palermo!
Tuy nhiên, còn phải chờ xem giữa tuần này, Chúa có còn mặc áo sọc Xanh Trắng nữa không! Câu chuyện với Maradona và Argentina đang giống như một vở kịch được thắt nút tới đỉnh điểm. Vượt qua Peru nghẹt thở, họ tạm chiếm vị trí thứ 4. Nhưng Argentina chỉ hơn đội thứ 5 là Uruguay đúng 1 điểm và hơn đội thứ 6 là Ecuador 2 điểm mà thôi. Lịch đấu lượt trận cuối: Argentina làm khách tại Uruguay còn Ecuador du đấu tại Chile gặp đội chủ nhà đã xong xuôi mục tiêu. Kịch bản trong mơ cho Maradona là Argentina sẽ hạ Uruguay để đoạt vị trí thứ 4 cùng tấm vé vào thẳng. Kịch bản ác mộng là Argentina thua còn Ecuador thắng Chile, đồng nghĩa lần đầu tiên trong 40 năm nay, vũ điệu tango phải vắng mặt ở World Cup.
Phân tích cụ thể hơn thì còn khá nhiều tình huống. Ví dụ như nếu Argentina hòa Uruguay trong khi Ecuador không thắng đậm Chile, Maradona vẫn đàng hoàng cùng các học trò cầm vé trực tiếp. Thậm chí nếu họ thua Uruguay còn Ecuador không hạ được Chile, Argentina vẫn còn cửa dự World Cup từ vị trí thứ 5 là đá play-off với đội đứng hạng 4 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean. Nhưng chắc chắn chẳng fan Argentina nào muốn một tên tuổi lừng lẫy như họ phải viện đến “cửa hậu” play-off. Một kết cục trong mơ là chiến thắng tại Uruguay sẽ mở nút cho những kịch tính. Nhưng liệu có là kết thúc “có hậu” như vậy cho đoàn quân lộn xộn của Maradona? Cả thế giới đang hồi hộp chờ đợi…/.