Vượt qua Australia, Nhật Bản lần thứ 4 vô địch châu Á

Bàn thắng quý hơn vàng của Tadanari Lee ở phút 109 đã khiến Australia vỡ mộng giành ngôi cao nhất của bóng đá phương Đông

Pha ngả người bắt volley đẹp mắt của cầu thủ dự bị Tadanari Lee ở phút thứ 109 khiến các cầu thủ Australia thất vọng tràn trề, nhưng lại đem về cho đội tuyển Nhật Bản chức vô địch châu Á lần thứ 4. Kết quả này có phần phũ phàng với Australia bởi họ đã thi đấu trên chân và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn hơn Nhật Bản. Đây cũng là danh hiệu vô địch thứ 3 của đội bóng này trong 4 giải đấu gần đây.

Australia vào trận đầy khí thế với tham vọng lần đầu tiên giành cup (Ảnh: Getty Images)

Hơn 37.000 khán giả đã có mặt tại sân vận động Khalifa ở Doha để chứng kiến cuộc chạm trán giữa hai đội bóng được đánh giá là ngang tài, ngang sức.

Australia với một đội hình mạnh và giàu khát khao đã nhanh chóng tạo dựng được thế trận áp đảo. Tuy nhiên họ lại thiếu một chút may mắn để có thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Ngay phút 15, Harry Kewell đã có pha cảnh báo với khung thành của đội tuyển Nhật Bản. Tim Cahill sau đó đã có cú đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành Kawashima phải tung người hóa giải. Đến phút 30 Kewell lại được đồng đội tạo cơ hội thuận lợi nhưng chỉ có thể sút vào mặt bên của lưới.

Suốt cả 45’ đầu tiên, Nhật Bản hầu như không tạo được một cơ hội nào đáng kể lên khung thành của Mark Schwarzer trừ tình huống dứt điểm vọt xà của Ryoichi Maeda.

Sau giờ nghỉ, Australia vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân song cũng như hiệp 1, họ không thể xuyên thủng mành lưới Nhật Bản. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội ra sân mà không có bàn thắng nào được ghi.

Nhật Bản lần thứ 4 giành chức vô địch châu Á (Ảnh: Getty Images)

Bước sang hiệp phụ, một phút mất tập trung trong phòng ngự, các cầu thủ Australia phải trả giá đắt. Nagatomo vượt qua Luke Wilkshire ở cánh trái và chuyền bổng vào trong khu cấm địa. Ở tư thế hoàn toàn trống trải ngay trước khung thành đối phương, Lee dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 1-0 cho các cầu thủ Đông Á.

Đây là lần thứ hai các cầu thủ Australia chịu thua trước đội tuyển Nhật Bản, trước đó là ở vòng tứ kết Asian Cup năm 2007 tại Việt Nam.

Thất bại này cũng được xem là dấu chấm hết cho thế hệ vàng của đội tuyển Australia, gồm Neill, Schwarzer, Tim Cahill, Harry Kewell và Brett Emerton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.