Vượt qua Swansea, M.U nuôi hy vọng mong manh

Hai bàn thắng của Scholes và Young đã giúp M.U giành chiến thắng 2 - 0 trước Swansea trong trận đấu vòng áp chót. Quỷ đỏ đang có 88 điểm như City nhưng kém về hiệu số.

Như vậy, với 3 điểm giành được sau trận thắng này, M.U tiếp tục bám đuổi Man City khi cả hai đội đều có 88 điểm sau 37 trận. Man xanh đứng đầu BXH do có hiệu số bàn thắng – thua cao hơn M.U (+63 so với +55).

Dù giành chiến thắng nhưng các cầu thủ M.U vẫn phải đối diện với một mùa giải trắng tay (Ảnh: Getty).

Trong lượt đấu cuối cùng, Man City sẽ phải gặp QPR, đội vừa giành chiến thắng 1-0 trước Stoke để mở rộng cánh cửa trụ hạng. Còn M.U sẽ có chuyến hành quân tới The Light của Sunderland - đội bóng cũng đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay. Nếu Man City giành chiến thắng tối thiểu 1 bàn trước QPR thì M.U phải ghi ít nhất 10 bàn vào lưới Sunderland để vươn lên ngôi đầu bảng. Một kịch bản quá khó đối với Quỷ đỏ.

Trở lại những diễn biến chính tại Old Trafford, do Man City giành chiến thắng 2 – 0 trước Newcastle trong trận đấu trước đó 2 tiếng rưỡi nên M.U cũng buộc phải thắng Swansea để nuôi hy vọng. Rõ ràng đội bóng xứ Wales không phải là một đối thủ xứng tầm với Quỷ đỏ nhất là khi họ lại được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, 15 phút đầu tiên của trận đấu, M.U kiểm soát bóng đến 69% nhưng không thể tạo ra được một cơ hội nào về phía đội khách. Mãi đến phút 22, cầu trường Old Trafford mới trở nên sôi động hơn với pha bắt volley của Patrice Evra nhưng thủ thành Vorm đã xuất sắc cản phá. Ngay cả khi Rooney lao vào đá bồi sau đó nhưng khung thành Swansea vẫn đứng vững.

Sau tình huống đó, các CĐV không phải chờ đợi quá lâu khi ở phút 28, quả tạt của Valencia, bóng đến chân Carrick rồi được Scholes đánh gót điệu nghệ ở cự ly gần tung lưới Swansea. Dù có pha lập công nhưng gương mặt của Scholes không chút biểu cảm, có lẽ đó cũng là tâm trạng chung của NHM Quỷ đỏ lúc đó.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt của MU đến ngay trong hiệp 1. Phút 41,  tận dụng sai lầm của Joe Allen, Scholes có bóng rồi chuyền vào cho Rooney. Cú sút của số 10 United bị Caulker xuất sắc chặn đứng nhưng Ashley Young đã có mặt đúng chỗ thực hiện cú cứa lòng sở trường đưa bóng vào góc xa khiến Vorm không thể làm gì hơn.

Thời gian thi đấu của hiệp 2 là sự ăn miếng – trả miếng của cả hai đội. Một thế trận cởi mở được trình diễn trên mặt sân Old Trafford nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Thắng lợi 2 – 0 chỉ giúp cho M.U tiếp tục níu kéo chút hy vọng mong manh ở lượt đấu cuối cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên