Vuvuzelas “hot” nhất World Cup 2010
Tiếng kèn Vuvuzelas đặc trưng của Nam Phi vừa được bầu chọn là danh từ “hot” nhất vòng chung kết World Cup 2010.
Nếu như từ “World Cup” mất nhiều năm để in sâu trong tâm trí người hâm mộ thì từ “Vuvuzelas” chỉ qua hơn một tháng cũng đã có thể sánh vai cùng danh từ này.
Tiếng kèn Vuvuzelas luôn tràn ngập các sân bóng ở Nam Phi và hiện nay nó đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới.
Ở bất kỳ đâu, dù là Brazil, Pháp, Tây Ban Nha hay là ngay tại nước Anh vốn nổi tiếng thâm trầm kín đáo, tiếng kèn này cũng đã cất lên rộn rã.
Người ta cũng bắt gặp cảnh các cổ động viên tập thổi chiếc kèn truyền thống của nước chủ nhà World Cup 2010. Trong khi đó, tên chính thức của trái bóng lần này là Jabulani tỏ ra kém xa từ Vuvuzelas.
Thông tin liên quan đến kèn Vuvuzelas. Một loài hoa mới được phát hiện ở tỉnh Western Cape thuộc tây nam Nam Phi đã được đặt tên theo tên gọi của chiếc kèn Vuvuzelas, đặc trưng của World Cup 2010.
Loài hoa mới này được Viện Nghiên cứu Sinh học Nam Phi phát hiện ra và đặt tên là Moraea Vuvuzelas để vinh danh chiếc kèn của người Nam Phi đã trở nên nổi tiếng suốt kỳ World Cup 2010. Loài hoa này thuộc họ Iridaceae và đang bị đe dọa tuyệt chủng. Hoa Vuvuzelas là loại hoa chuông có màu vàng.
Trong dịp World Cup này, kèn Vuvuzelas đã trở nên nổi tiếng đến mức một cặp vợ chồng người Uruguay đã quyết định đặt tên cho con gái mới sinh của họ là Maria Vuvuzela./.