Wimbledon cấm cửa… Vuvuzelas
Không chỉ là cơn “ác mộng” tại World Cup 2010 tại Nam Phi, kèn Vuvuzelas còn là hiểm hoạ cho giải quần vợt nổi tiếng thế giới - Wimbledon.
Chiếc kèn vuvuzela của người dân Nam Phi đã trở nên nổi tiếng nhờ World Cup 2010, sự kiện thể thao có sức hút lớn nhất trong thời điểm này. Nhưng cũng chính điều đó đã làm các nhà tổ chức Wimbledon 2010 phải lo sốt vó và đưa ra những hình thức cấm đoán với loại nhạc cụ ầm ĩ này.
Ngay cả tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, đã rất nhiều ý kiến phản đối việc mang Vuvuzelas vào sân theo dõi trận đấu bởi âm thanh của hàng nghìn chiếc kèn cộng lại khiến không ít người cảm thấy ù tai, ngạt thở, đặc biệt là những cầu thủ thi đấu trên sân. Nhưng để tôn trọng giá trị truyền thống của mỗi quốc gia, Liên đoàn bóng đá thế giới đã quyết định không cấm các CĐV mang Vuvuzelas đến sân theo dõi trận đấu.
Nhưng thi đấu tennis khác xa so với thi đấu bóng đá, nơi đòi hỏi phải có sự im lặng đảm bảo cho các pha bóng của các tay vợt không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Những khán giả chỉ được phát ra tiếng động khi có những pha bóng hay và kết thúc mỗi pha bóng, còn khi các tay vợt bước vào thực hiện quả giao bóng, tất cả âm thanh phải lắng xuống.
Chính vì vậy, ban tổ chức của Wimbledon sắp tới đã phải sớm đưa ra những điều luật qui định việc cấm NHM trái banh nỉ mang chiếc kèn “chói tai” này tới các sân đấu tại nước Anh.
Ian Ritchie, Giám đốc Điều hành các sân thi đấu tại Wimbledon cho biết: “Để thể hiện sự tôn trọng với các tay vợt và cả người xem, chúng tôi đã thông báo qui định không mang bất cứ nhạc cụ gây tiếng ồn nào vào sân thi đấu tại Wimbledon 2010. Kèn, trống, Vuvuzelas là một trong số những đồ vật bị cấm. Người hâm mộ cần thông cảm bởi dù World Cup là một sự kiện lớn nhưng tennis cũng có những điều luật riêng”.
Dù vậy, có lẽ BTC Wimbledon cũng chỉ hạn chế được phần nào ảnh hưởng của chiếc kèn Vuvuzelas bởi nếu kể cả khi có điều luật cấm đoán được ban ra thì cũng không ngăn được các khán giả mang Vuvuzelas tới… bên ngoài các địa điểm thi đấu./.