HLV Hoàng Văn Phúc nhận trách nhiệm vì U23 Việt Nam đại bại

VOV.VN - "Một lần nữa cho phép tôi thay mặt các cầu thủ nhận lỗi về mình. Tôi là người nhận trách nhiệm chính”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội đẩy nhanh tốc độ trong những pha tấn công mong tìm kiếm bàn thắng sớm. Xét về độ hiểm hóc trong những tình huống đầu tiên, U23 Malaysia là đội nhỉnh hơn chúng ta. Đội bóng của HLV Ong Kim Soe đã có 2 cơ hội đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc, nhưng cả 2 pha bóng này, người chiến thắng đều là thủ thành của U23 Việt Nam. 

Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 của U23 VN là cú đá phạt trực tiếp bằng chân trái của Mạnh Hùng. Vẫn là một cú sút uy lực, hiểm hóc, nhưng lần này thủ môn U23 Malaysia đã đẩy được bóng, ngăn cản trung vệ này tái lập thành tích trong trận gặp Lào. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

U23 Việt Nam thua U23 Malaysia là xứng đáng (ảnh: Hoàng Hà)

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Liên tiếp những pha đưa bóng xuống 2 cánh rồi tạt vào trung lộ.

Các cầu thủ tấn công Văn Thắng, Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Hà Minh Tuấn rồi Mạc Hồng Quân có không ít cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương, nhưng điểm yếu cố hữu trong trong các trận gặp đối thủ ngang cơ tái diễn: các chân sút của HLV Hoàng Văn Phúc không tài nào chọc thủng lưới đối phương. Đây là điểm hạn chế lớn nhất của đội, bản thân ông Phúc cũng thừa nhận điều này trong buổi họp báo sau trận đấu.

“Hạn chế lớn nhất của U23 Việt Nam là trước những đối thủ chơi chặt chẽ thì khả năng tận dụng cơ hội của các em chưa tốt. Cơ hội ở những trận đấu này rất hiếm hoi. Ở những trận đối thủ chơi phòng ngự phản công, khi có cơ hội  nếu các cầu thủ chuyển hoá được thì sẽ khác. Đây là điều rất đáng tiếc”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

HLV Hoàng Văn Phúc trong buổi họp báo sau trận đấu U23 Việt Nam - U23 Malaysia (ảnh: Hoàng Hà)

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam đã phải nhận đòn trừng phạt. Phút 80, từ một tình huống bóng bổng, Chuchu đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho U23 Malaysia. Bị thủng lưới, áp lực càng gia tăng với U23 Việt Nam. Nhưng, cũng như nhiều lần trong quá khứ, các cầu thủ nước ta chưa bao giờ là những người giỏi khi thi đấu dưới áp lực.

Việc dồn toàn lực cho tấn công, nên hệ quả tất yếu là chúng ta thủng lưới thêm 1 bàn nữa ở phút 90. Bàn gỡ duy nhất của Mạc Hồng Quân chỉ có ý nghĩa danh dự, là một món quà chia tay SEA Games cho U23 Việt Nam. Thất bại 1-2, mục tiêu vào bán kết bóng đá nam SEA Games không hoàn thành nhưng HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông chưa có ý định từ chức vào lúc này.

“Thực ra lúc này tôi và Ban huấn luyện đều rất buồn, nhưng việc từ chức hay không chúng tôi phải có thời gian suy nghĩ. Khi chúng tôi thua rồi thì nhiều nguyên nhân sẽ được chỉ ra, thất bại sẽ được mổ xẻ. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt các cầu thủ nhận lỗi về mình. Tôi là người nhận trách nhiệm chính”, ông Phúc nói.

Như vậy, giấc mơ giành HCV môn bóng đá nam SEA Games một lần nữa lỗi hẹn với đội tuyển U23 Việt Nam. Các cầu thủ phải chia tay Myanmar về nước sớm. Tuy nhiên, với một đội bóng chỉ giỏi “bắt nạt” những đối thủ như Brunei, Lào thì việc chúng ta bị loại cũng là xứng đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên