Vòng loại Euro 2012:

"Xe tăng" thẳng tiến

Toàn thắng cả 3 trận, và với những gì đang thể hiện, người Đức coi như đã đặt sẵn 1 vé đến Euro 2012

Thắng Bỉ 1 - 0, vùi dập Azerbaijan 6 - 1, thắng thuyết phục đối thủ trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ 3 - 0, đội tuyển Đức là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất ở vòng loại Euro cho đến thời điểm này.

Ozil tiếp tục gây ấn tượng trong màu áo tuyển Đức

Đoàn quân của Joachim Loew cứ thế thẳng tiến một cách vững chắc. Ngày 13/10, đội tuyển Đức sẽ chỉ phải gặp đối thủ dưới tầm là Kazakhstan, một chiến thắng nữa đang chờ thầy trò Loew.

Sau giải đấu World Cup trên đất Nam Phi, đội tuyển Đức với những gương mặt trẻ trung được dự báo sẽ là một đối thủ đáng sợ trong tương lai, và điều đó đã thành sự thật. Người Đức phòng ngự và tấn công một cách khoa học, chơi bóng như một cỗ máy được vận hành chính xác.

Đội tuyển Đức hiện tại có những cầu thủ trẻ chơi bóng đầy kinh nghiệm như những lão tướng như Mueller và Oezil, và có những “ông già” luôn ra sân đầy nhiệt huyết chẳng khác gì cầu thủ trẻ như Klose. Quan trọng hơn, họ kết hợp một cách hoàn hảo với nhau.

Cổ động viên ở Đức biểu tình

Khoảng 4.000 cổ động viên bóng đá tụ tập để phản đối chuyện tăng giá vé và kế hoạch thương mại hóa của Liên đoàn bóng đá Đức. Lực lượng biểu tình là tập hợp người hâm mộ của hơn 50 CLB giải hạng Nhất (Bundesliga), nhì và ba ở Đức. Cuộc biểu tình diễn ra hôm chủ nhật 10/10 trước tòa nhà Rotes Rathaus, trung tâm thủ đô Berlin.

Sự kết hợp giữa bản lĩnh và sức trẻ ấy thể hiện qua những bàn thắng, qua từng pha lên bóng của cỗ xe tăng Đức. Đội hình quen thuộc mà Joachim Loew vẫn đang sử dụng là 4-2-3-1 với duy nhất Klose đá cắm.

Dường như Klose được sinh ra chỉ để chơi bóng cho “Die Mannschaft”, tiền đạo “hàng dự bị” ở Bayern này dường như vẫn cứ “trẻ mãi không già” với đội tuyển Đức. 2 bàn thắng của Klose, 1 bàn thắng của Oezil, và Đức đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ theo một cách đơn giản nhất.

Với những phẩm chất của mình, người Đức luôn là đội tuyển lớn của những giải đấu lớn, và là đội bóng ổn định nhất ở các vòng loại.

Ngay từ lúc này, HLV Joachim Loew đã có thể tính một kế hoạch dài hơi, với mục tiêu là giải đấu vô địch châu Âu trên đất Ba Lan và Ukraine vào năm 2012.

Đức đã từng 3 lần giành Cup vô địch châu Âu, nhưng lần gần đây nhất là vào năm 1996. 3 giải đấu Euro đã trôi qua, người Đức vẫn chưa lập lại được kì tích. Năm 2008, Đức thất bại trước những pha đan bóng Tiqui-Taca đầy chất nghệ sĩ của người Tây Ban Nha.


Cuộc cách mạng trong lối chơi, những “phát minh” mới trong cách vận hành đội bóng đang được người Đức tiến hành, nhưng để cuộc cách mạng ấy thành công, cỗ xe tăng Đức phải có được những chiến tích.

Vòng loại mới qua được 3 trận, nhưng ngay từ thời điểm này đã có thể khẳng định, Đức là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc Cup vô địch ở Euro 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.