VCK U21 Báo Thanh Niên 2009:

Xứng danh đương kim vô địch

Đè bẹp hiện tượng T&T Hà Nội với tỉ số cách biệt 4 – 0. SHB. Đà Nẵng dành suất đầu tiên chơi trận chung kết 

>>Bất ngờ đến từ vùng mỏ

Trái ngược hẳn với trận thua 0-3 trước HA.GL ở vòng đấu bảng, SHB Đà Nẵng tung vào sân đội hình mạnh nhất trong trận này, và để đội trưởng Nguyên Sa (14) dẫn dắt tuyến giữa, từ đấy tổ chức những pha tấn công rất chớp nhoáng.

Bóng mới lăn 45’’, SHB Đà Nẵng đã vượt lên dẫn trước sau một pha ghi bàn tuyệt đẹp của Văn Quý (10-ĐN).

Bàn thua sớm càng khiến cho đội bóng trẻ T&T HN nôn nóng đẩy cao đội hình. Nhưng họ càng nôn nóng thì SHB Đà Nẵng càng có cơ hội khai thác các khoảng trống tung ra những cú sút phạt rất hiểm, may mà thủ môn Lê Văn Sơn bên phía T&T Hà Nội kịp thời cảnh giác.

Ngược lại, phía bên kia sân, mãi đến phút 36, T&T Hà Nội mới tạo ra pha hãm thành đầu tiên, nhưng tiếc rằng cú vẩy bóng khá kỹ thuật của Văn Quân (23-T&T) lại đi chệch cột, dù thủ môn Xuân Nam (1-ĐN) đã bó tay.

Hiệp 2 vẫn diễn ra tương tự như hiệp 1, khi SHB Đà Nẵng vẫn nguy hiểm hơn dù không cầm bóng nhiều hơn. Phút 59, trong lúc T&T Hà Nội vẫn còn mải miết tấn công thì họ bất ngờ thua thêm bàn thứ 2. Tận dụng pha lộn xộn trong khu vực 16,50m của T&T Hà Nội, Văn Mẹo (11-ĐN) nhanh chân sút bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 85, từ khoảng 25m, Công Thảo bất thần thực hiện pha cứa bóng đầy ngẫu hứng, đưa bóng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho SHB Đà Nẵng. Chưa hết, phút 88, Thành Nam (15-ĐN) bị Thế Việt (2-T&T) đốn ngã trong khu vực 16m50 của T&T Hà Nội. SHB Đà Nẵng không những được hưởng quả phạt đền mà còn được chơi hơn người từ đây do Thế Việt nhận thẻ đỏ phải rời sân. Từ chấm 11m, Công Thảo dễ dàng hạ gục thủ môn Văn Sơn, ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho SHB Đà Nẵng.

Như vậy, Đà Nẵng sẽ gặp đội thắng trong trận Bình Dương gặp Than Quảng Ninh diễn ra chiều hôm nay/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên