Y.Toure giúp Man City rộng đường vô địch

Hai bàn thắng của tiền vệ người Bờ Biển Ngà trong hiệp 2 đã giúp Man City vượt qua Newcastle với tỷ số 2 – 0 qua đó tiếp tục đứng đầu bảng sau 37 vòng.

Như vậy Man City chỉ cần thắng QPR trong trận đấu cuối cùng là sẽ có rất nhiều cơ hội vô địch Premier League mùa này vì đối thủ cạnh tranh với họ là Manchester Utd buộc phải thắng cả hai trận cộng với cách biệt ít nhất 10 bàn mới có thể vượt qua hiệu số của Man xanh.

Newcastle chính là “chướng ngại vật” lớn nhất của thầy trò HLV Mancini trên đường đến ngôi vương sau khi họ vượt qua MU ở trận derby trên sân Etihad. Và những khó khăn được dự báo từ trước đã trở thành hiện thực trong cuộc đối đầu tại Sports Direct Arena. Đội bóng vùng Đông Bắc vừa giành chiến thắng 2 – 0 trước Chelsea ở vòng trước và hiện đang đứng thứ 5 trên BXH, cơ hội kiếm vé dự Champions League của họ vẫn còn rộng mở vì vậy, các học trò của HLV Alan Pardew chơi rất quyết liệt ở trận đấu này.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn nhưng thế bế tắc không được khai thông trong hiệp 1 (Ảnh: Getty Images).

Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, Man City dù có lực lượng vượt trội nhưng không thể tạo ra được thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà. Cả hàng hậu vệ của Newcastle lẫn thủ thành Tim Krul đều chơi rất tập trung và hạn chế tối đa các pha xâm nhập của những cái bóng áo xanh trong khu vực 16m50.

Bộ tứ tấn công của Man City trong trận này là Narsi, Silva, Aguero và Tevez thay nhau tung các pha dứt điểm về phía khung thanh của Newcastle nhưng đều bị Krul chặn đứng. Điển hình như cú sút vào góc xa khung thành của Aguero ở phút 17.

Ở phía bên kia, Newcastle cũng tạo ra được một số tình huống hãm thành đáng chú ý xong các pha dứt điểm của Demba Ba lẫn Cisse đều không đủ độ khó. Tình huống đáng tiếc nhất trong thời gian của hiệp 1 là ở phút 41 khi Barry đã không thể đưa bóng vào lưới Newcastle sau 2 pha dứt điểm liên tiếp. Cả hai lần trái bóng đều bị các hậu vệ Newcastle phá ngay trên vạch vôi. Sau đó là một loạt các tình huống hỗn loạn ngay trong vạch 5m50 của đội chủ nhà. 

Y.Toure đã đem lại cơ hội vô địch rất lớn cho Man City bằng một cú đúp trong trận này (Ảnh: Getty Images).

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra cực kỳ hấp dẫn, tuy nhiên phải tới phút 70, thế bế tắc mới được khai thông. Khi mà các tiền đạo không thể ghi bàn thì một tiền vệ đã lên tiếng. Anh là Yaya Toure. Cựu tiền vệ của Barca có pha phối hợp bật nhả với Aguero ngay trước vòng cấm của đội chủ nhà trước khi thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo không cho Tim Kurl một cơ hội cản phá. Tỉ số là 1-0 cho Man City trong niềm vui sướng tột độ của các CĐV áo xanh.

Chưa dừng lại ở đó, khi đồng hồ chỉ sang phút 89, một pha phản công mẫu mực của City đã giúp Y.Toure có bàn thắng thứ 2. Trong một tình huống “4 đánh 2” bóng được đưa thẳng tới vị trí của Toure trước khung thành. Ở một khoảng cách rất gần, cầu thủ người Bờ Biển Ngà có pha chạm bóng bằng chân trái ấn định tỷ số 2 – 0 cho Man City.

Giành ba điểm ở Sport Direct Arena, thầy trò Roberto Mancini sẽ chạm một tay vào chức vô địch mà họ chờ đợi hơn 4 thập kỷ.

Đội hình ra sân:

+ Newcastle: Krul - Perch, Williamson, Coloccini, Santon - Tioté, Gutierrez, Cabaye, Ben Arfa - Cissé, Ba. 

+ Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy - Yaya Toure, Barry - Silva, Tévez, Nasri - Aguero. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.