Bí mật ít người biết về siêu mẫu giàu nhất châu Á

Cùng khám phá những thông tin thú vị liên quan đến siêu mẫu nổi tiếng người Trung Quốc này.

Xuất thân

Liu Wen là con gái độc nhất trong một gia đình công nhân bình thường ở thành phố Vĩnh Châu – tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc. Cô rất coi trọng việc bảo vệ sự riêng tư của mình và những người thân, nên hiện nay mặc dù đã rất nổi tiếng nhưng báo giới hầu như không có nhiều thông tin về gia đình cô.

Liu Wen hồi nhỏ

Biệt danh

Liu Wen có biệt danh rất đặc biệt là “Chị họ”. Khi mới nổi tiếng, có lần người hâm mộ tình cờ nhận ra cô trên đường. Cô ngượng ngùng nói: “Tôi không phải là Liu Wen. Tôi là chị họ của cô ấy. Tôi sẽ chuyển lời hộ là bạn rất thích cô ấy”. Từ đó các fans luôn gọi cô thân mật bằng biệt danh này.

Nơi ở

Liu Wen có một căn hộ nằm trong tòa tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở Thượng Hải. Căn hộ có ba phòng, thiết kế theo ba chủ đề: New York, London và Tokyo vì chủ nhân là người rất yêu du lịch. Liu Wen yêu mọi góc trong căn hộ này, cô thích ngồi trên chiếc sofa êm ái và thưởng thức một ly café do mình tự pha chế, tận hưởng những khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm có.

Các phòng trong căn hộ của Liu Wen

Thu nhập

Không có thông tin cụ thể về tổng tài sản hiện nay của Liu Wen. Theo Forbes, thu nhập năm 2015 của siêu mẫu này là 4.500.000 USD, đứng thứ 12 trong danh sách các siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới.

Mối quan hệ với Choi Si Won (Super Junior)

Đã có rất nhiều đồn đoán về việc liệu có hay không chuyện “phim giả tình thật” của cặp đôi này, tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Sau khi trở thành cặp đôi trên truyền hình, gia thế của hai người đã được báo giới và khán giả mang ra so sánh. Liu Wen xuất thân trong một gia đình bình thường, còn Choi Si Won là thành viên của một gia tộc danh giá. Choi Si Won cũng từng tiết lộ gia đình anh là một gia đình rất truyền thống, muốn con trai cưới một cô gái Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, dựa vào thực lực bản thân, hiện nay cả hai đều là những ngôi sao nổi tiếng và thành công trong lĩnh vực của mình. Vì thế, người hâm mộ cho rằng họ rất xứng đôi. Hơn nữa, gần đây, trong chương trình Day day up, khi được hỏi về mối quan hệ với Choi Si Won, Liu Wen không hoàn toàn phủ nhận. Cô chỉ nói: “Anh Choi sẽ mời mọi người một bữa” khiến fans của cặp đôi này lại có thêm lí do mới để hi vọng.

Liu Wen và Choi Si Won trong quảng cáo cho H&M

Chuyện tình cảm

Sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên nếu biết kinh nghiệm yêu đương của Liu Wen gần như bằng 0. Cô tự nhận mình muốn có một tình yêu truyền thống thông qua sự tìm hiểu lâu dài, nhưng vì đặc điểm và tính chất công việc nên vẫn chưa thực hiện được mong ước lí tưởng đó.

Cô nói: “Tình cảm cũng như công việc, đều cần có sự nuôi dưỡng và bồi đắp. Khi bạn cần một chỗ dựa, họ phải ở bên cạnh bạn. Nhưng đến khi đối phương cần, bạn cũng không thể để họ phải chờ đợi”.

Tất nhiên, như nhiều cô gái khác, Liu Wen cũng rất mê phim Hàn và các anh chàng đẹp trai, hay bị mọi người trêu là chỉ thích các chàng trai Hàn Quốc. Cô nói, nếu gặp được người mình thích thì sẽ chủ động làm quen, tuy nhiên hay bị căng thẳng và ngượng ngùng khi đứng trước các chàng trai.

Tiêu chuẩn chọn bạn trai

Liu Wen ngưỡng mộ và mong muốn có một tình yêu đơn giản như bố mẹ của cô. Bạn trai cô không cần cao ráo, đẹp trai, giàu có, chỉ cần là một người am hiểu, có thể dạy cô nhiều điều mới mẻ và thú vị về cuộc sống là được. 

Cô cho rằng tình yêu không có khoảng cách, không phân biệt màu da, quốc gia, dân tộc. Chỉ cần tìm được người phù hợp với mình, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long đã là một điều hết sức lí tưởng rồi.

Liu Wen vẫn đang đi tìm một nửa lí tưởng của mình

Ít tham gia trình diễn hơn trước

Liu Wen từng lập kỉ lục của một người mẫu Châu Á khi tham gia tới 74 buổi trình diễn tại cả bốn tuần lễ thời trang quốc tế chỉ trong hai tháng trong năm 2009. Các năm sau đó, cô vẫn xuất hiện đều đặn và thường xuyên trong các show biểu diễn của các nhãn hiệu thời trang cao cấp.Thời gian gần đây, cô ít xuất hiện hơn, tập trung vào các công việc chụp ảnh, quay quảng cáo, tham dự sự kiện, làm người đại diện phát ngôn, khách mời đặc biệt...

Trong bài phỏng vấn gần đây với Sina, khi được hỏi có phải các tuần lễ thời trang không còn là một trong những trọng tâm công việc nữa hay không, Liu Wen trả lời: "Mọi người đều hỏi tôi câu hỏi này.

Thực ra, đến một độ tuổi nhất định, người mẫu sẽ hạn chế bớt số lượng các buổi trình diễn. Khi có tuổi rồi, bạn không thể thức đêm nhiều được nữa. Mọi người đều biết, chỉ có mấy giây trình diễn trên sân khấu, nhưng người mẫu sẽ phải trải qua rất nhiều lần phỏng vấn và thử trang phục. Thức đêm chờ đợi là điều không thể tránh khỏi, khi bạn không còn trẻ nữa, sức khỏe sẽ trở thành trở ngại. Tôi cũng không thoát khỏi quy luật tự nhiên đó".

Cô chia sẻ, mình không đặc biệt đặt ra kế hoạch cho cuộc sống, chỉ muốn làm tốt những việc trước mắt, có thời gian thì đọc thêm nhiều sách, học thêm nhiều kĩ năng. Nếu không làm người mẫu nữa, cô sẽ vẫn làm việc trong lĩnh vực thời trang. Trở thành một nhiếp ảnh gia cũng là một ý kiến không tồi.

Liu Wen trên bìa tạp chí Elle France số tháng 3/2016
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015
15 siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

VOV.VN -Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất năm 2015. Đứng đầu danh sách là siêu mẫu Gisele Bundchen với 44 triệu USD.

15 siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

15 siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

VOV.VN -Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất năm 2015. Đứng đầu danh sách là siêu mẫu Gisele Bundchen với 44 triệu USD.

Những siêu mẫu gợi cảm và nóng bỏng nhất nước Anh
Những siêu mẫu gợi cảm và nóng bỏng nhất nước Anh

VOV.VN -Họ là những siêu mẫu sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nóng bỏng, nổi tiếng không chỉ ở nước Anh mà còn trên khắp thế giới...

Những siêu mẫu gợi cảm và nóng bỏng nhất nước Anh

Những siêu mẫu gợi cảm và nóng bỏng nhất nước Anh

VOV.VN -Họ là những siêu mẫu sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nóng bỏng, nổi tiếng không chỉ ở nước Anh mà còn trên khắp thế giới...