Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ 4 người trong 1 gia đình chết bất thường

VOV.VN -Tại hiện trường cơ quan chức năng tìm được một bức thư cùng một đoạn ghi âm mà những người trong nhà để lại cho biết họ tự sát...

Liên quan đến vụ 4 người trong 1 gia đình chết bất thường trong căn nhà 4 tầng ở Thanh Hóa, cơ quan công an xác định 4 nạn nhân là: Ông Ngô Lê Hà (45 tuổi), bà Trần Thị Nhung (42 tuổi, là vợ ông Hà), hai người con là Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (12 tuổi).

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường

Vụ việc được phát hiện khoảng 21 giờ ngày 1/11, đến 23h50' cùng ngày, việc khám nghiệm hiện trường mới được hoàn tất.

Tại hiện trường cơ quan chức năng tìm được một bức thư cùng một đoạn ghi âm mà những người trong nhà để lại cho biết rằng họ tự sát.

Báo Giao thông dẫn phát biểu của Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, ban đầu cơ quan điều tra đã thu thập được 1 lá thư viết tay và một đoạn ghi âm ở trong máy điện thoại Iphone. "Nội dung của bức thư và đoạn ghi âm được để lại nói là do nợ nần nên gia đình muốn "sống chung" với nhau và ước nguyện là được hỏa táng, cùng chôn một chỗ", Đại tá Phương cho hay.

Cũng theo đại tá Phương thì hiện nay vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ sau đó mới có kết luận chính thức về vụ việc này.

Trước đó, như tin đã đưa, thấy gia đình ông Hà ngày đóng cửa, gọi điện không thấy trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên nhiều người thân đã quyết định phá cửa kính tầng 2 vào trong.

Báo Công lý dẫn lời kể của anh Nam (người cháu ruột, gọi anh Hà, chị Nhung là chú, thím) cho biết: “Khi tôi đập cửa kính vào được nhà thì phát hiện ngay tại tầng 2, thím Nhung người tái nhợt, chảy máu mũi nằm chết trên giường, cách đó không xa là thi thể 2 em (Tân và Ninh) chết trong tư thế ngồi”.

Tiếp tục chạy xuống tầng dưới, tôi hoảng hồn phát hiện thi thể chú Hà chết trong tư thế treo cổ. Quá kinh hãi, tôi loạng choạng bấm cửa chính (là cửa điện) thoát ra ngoài và tri hô mọi người. 

Một nguồn tin khác từ thân nhân gia đình bị nạn cho hay: Trước khi xảy ra sự việc một ngày, chị Nhung còn sang nhà tôi mượn váy áo để chuẩn bị đi đám cưới, mọi sinh hoạt trong gia đình nạn nhân không có gì bất thường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên