Lưu học sinh Lào lao mình xuống sông cứu người “trước miệng hà bá”

Lưu học sinh Lào lao mình xuống sông cứu người “trước miệng hà bá”

VOV.VN - Đang chụp ảnh trên cầu, nam sinh viên người Lào phát hiện một người đàn ông ngã xuống sông. Không quản nguy hiểm, lập tức anh lao mình xuống ứng cứu.

Ngày 1/5, trao đổi với phóng viên, cán bộ công an xã Đồng Môn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh xác nhận sự việc trên.

Theo đó, vào khoảng 8h15 sáng 1/5, khi đang cùng bạn chụp ảnh trên cầu Thạch Đồng (Cầu bắc qua sông Rào Cái, nối xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh và xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà), nam sinh viên người Lào thấy một người đàn ông đang đi bộ trên cầu bất ngờ ngã xuống sông.

anh1_ifgl.png
Người đàn ông được đưa vào bờ an toàn.

Ngay lập tức, nam sinh viên cùng bạn chạy đến, phát hiện người đàn ông đang chới với giữa dòng nước. Không một phút suy nghĩ, nam sinh viên lao mình xuống dòng nước bơi đến ứng cứu cố gắng đưa người gặp nạn vào bờ. Thời điểm này nước sông đang lên khá cao và vô cùng nguy hiểm.

May mắn, một thuyền đánh cá của người dân đi đến đã đưa được cả 2 vào bờ, an toàn.

Được biết, người được nam sinh viên cứu là ông Tr.H.Đ (SN 1969, trú tại xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh). Trước đó, ông Đ đã bị tai nạn nên mất một phần trí nhớ.

Nam sinh dũng cảm cứu người trú tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Hà Tĩnh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên