Nam sinh tự tử sau khi bị mẹ mắng vì điểm thi thấp

VOV.VN -Do cãi nhau với mẹ ruột vì điểm thi học kỳ thấp, em Ngọc đã bỏ nhà ra đi và nảy sinh ý định tự tử.

Sáng nay (7/5), người dân và chính quyền địa phương tập trung tìm kiếm tung tích của học sinh Đoàn Hoàng Bảo Ngọc, 14 tuổi, trú thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đến khoảng 9 giờ 20 sáng, đội thợ lặn mới tìm được thi thể của em Ngọc trôi dạt trên sông Gianh.

Được biết, em Ngọc là học sinh trường THCS Phong Hóa. Trước đó, do cãi nhau với mẹ ruột vì điểm thi học kỳ thấp, em Ngọc đã bỏ nhà ra đi và nảy sinh ý định tự tử. Gia đình đã đi tìm em suốt đêm cho đến khi phát hiện được thi thể của em.

Cũng trong sáng nay (7/5), một số người dân đi đường phát hiện thi thể nam thanh niên dưới chân cầu Quảng Hóa, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa. Nạn nhân mặc quần đùi, cởi trần, trên thi thể có nhiều vết xây xước.

Hiện trường nơi tìm thấy em học sinh tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuyên Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, danh tính nạn nhân được xác định là Đinh Minh Hoài, 28 tuổi, trú thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ mang bầu bắt con gái 20 tháng tuổi cùng uống thuốc chuột tự tử
Mẹ mang bầu bắt con gái 20 tháng tuổi cùng uống thuốc chuột tự tử

VOV.VN - Do trục trặc trong chuyện gia đình, chị Th đã cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc chuột. Hậu quả khiến cả 2 mẹ con tử vong.

Mẹ mang bầu bắt con gái 20 tháng tuổi cùng uống thuốc chuột tự tử

Mẹ mang bầu bắt con gái 20 tháng tuổi cùng uống thuốc chuột tự tử

VOV.VN - Do trục trặc trong chuyện gia đình, chị Th đã cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc chuột. Hậu quả khiến cả 2 mẹ con tử vong.

Người mẹ mang thai 6 tháng bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu
Người mẹ mang thai 6 tháng bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu

Gia đình chị Đặng Kim Sang rất nghèo, ngày chị bị thương, trong nhà còn duy nhất 200.000 nghìn đồng

Người mẹ mang thai 6 tháng bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu

Người mẹ mang thai 6 tháng bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu

Gia đình chị Đặng Kim Sang rất nghèo, ngày chị bị thương, trong nhà còn duy nhất 200.000 nghìn đồng