Người thương ​binh tiên phong, gương mẫu giữa thời bình

VOV.VN - Trong thời bình, thương binh hạng 3/4 Hoàng Viết Toán luôn nỗ lực chiến thắng bệnh tật, đóng góp công sức, trí tuệ của mình xây dựng quê hương.

Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt và phải đối diện với bao cơn đau mỗi khi trái gió trở trời, nhưng thương binh hạng 3/4 Hoàng Viết Toán ở xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vẫn luôn nỗ lực chiến thắng bệnh tật, đóng góp công sức, trí tuệ của mình xây dựng quê hương.

Ông Toán (áo trắng) vui mừng cùng người dân khi con đường bê tông hoàn thành.

Ông Toán (áo trắng) vui mừng cùng người dân khi con đường bê tông hoàn thành.

Con đường dài 1,2 km lên đê sông Chu của làng Phong Lai, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa được làm cách đây 11 năm vẫn rất bền đẹp. Người dân địa phương luôn tự hào vì đường được làm bởi tinh thần đoàn kết, đóng góp của toàn thể nhân dân. Để có con đường này, ông Hoàng Viết Toán là người đi tiên phong trong đề xuất với Ban thường vụ Đảng ủy xã cho chủ trương vận động 3 chi bộ thôn làng Phong Lai ra Nghị quyết liên tịch làm đường.

Với vai trò là trưởng ban, ông Toán cùng với các thành viên vận động con em sống xa quê trên mọi miền Tổ Quốc ủng hộ, đóng góp cùng nhân dân làm đường. Kết quả chỉ trong 3 tháng, con đường trị giá 850 triệu đồng đã hoàn thành từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Ông Trịnh Khắc Thuần, Trưởng làng Văn hóa Phong Lai, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong các hoạt động phong trào địa phương, thương binh Hoàng Viết Toán luôn gương mẫu đi đầu: "Phong trào làm đường của thôn phải nói tổ an ninh của đồng chí Toán là tổ đầu tiên khởi xướng. Và từ tổ an ninh này chúng tôi nhân ra cả thôn trong thời gian 1 tháng hoàn chỉnh toàn bộ đường giao thông".

Đến năm 2015, thực hiện chủ trương của Đảng bộ xã xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang đường giao thông, ông Toán tiếp tục được chi bộ và nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng ban và đã vận động nguồn lực được trên 650 triệu đồng xây nhà văn hóa. Các con đường trong thôn cũng lần lượt được làm mới, giúp cho bộ mặt làng quê thay đổi khang trang, sạch đẹp hơn.

Nói về Thương binh Hoàng Viết Toán, ông Nguyễn Ngọc Uyên, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Thương binh Hoàng Viết Toán ở địa phương có tầm ảnh hưởng rất lớn. Sau khi về hưu luôn động viên con cháu thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, đồng thời tuyên truyền cho bà con thực hiện nếp sống văn hóa khu dân cư. Trên các buổi sinh hoạt ở khu dân cư, ông Toán mà phát động việc gì thì nhân dân hết sức tin tưởng. Với những người uy tín như vậy thì việc trao đổi thông tin đến người dân được nhanh nhất và tổ chức thực hiện ngay được".

Tham gia chiến đấu ở Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, năm 1973 ông Toán bị thương ở chiến dịch Tây đường 9 với thương tích 41% và bị phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin. Năm 1976 ông về phục viên trên trận tuyến mới xây dựng quê hương với 28 năm công tác, kinh qua các chức danh bí thư đoàn, chủ tịch UBND và Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lai. Dù ở cương vị nào được đảng bộ và nhân dân giao cho, ông đều luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thương binh Hoàng Viết Toán chia sẻ, về với cuộc sống thường nhật, phải khẳng định bản lĩnh của người Đảng viên, người lính Cụ Hồ trong tham gia công tác xã hội và động viên con cháu lao động sản xuất: "Về đời thường với cái tâm trong sáng của người lính cụ Hồ, lúc nào cũng yêu gia đình, yêu quê hương, mà Đảng, nhân dân giao bất cứ việc gì cũng quyết tâm phấn đấu hoàn thành. Bất cứ thời gian nào mà có việc gì khó, miệng nói tay làm động viên nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước để xây dựng thôn của mình ngày càng phát triển".

Với những đóng góp trong quá trình công tác, sinh sống ở quê hương, thương binh Hoàng Viết Toán đã nhận được nhiều giấy khen các cấp. Song, phần thưởng cao quý nhất đối với ông chính là sự tin yêu, quý trọng của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Một thời để nhớ 2”: Đêm nhạc tri ân thương binh liệt sỹ
“Một thời để nhớ 2”: Đêm nhạc tri ân thương binh liệt sỹ

(VOV) -Đêm nhạc sẽ hội ngộ những giọng ca vàng một thời, ngân vang những ca khúc hào sảng, nhắc nhớ một thời cả nước cùng đánh giặc.

“Một thời để nhớ 2”: Đêm nhạc tri ân thương binh liệt sỹ

“Một thời để nhớ 2”: Đêm nhạc tri ân thương binh liệt sỹ

(VOV) -Đêm nhạc sẽ hội ngộ những giọng ca vàng một thời, ngân vang những ca khúc hào sảng, nhắc nhớ một thời cả nước cùng đánh giặc.

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ thêm ngày 27/7
Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ thêm ngày 27/7

VOV.VN -Dự thảo Luật Lao động sửa đổi vừa công bố đưa ra các phương án không nghỉ bù nếu Tết Nguyên đán trùng vào cuối tuần và thêm ngày nghỉ 27/7.

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ thêm ngày 27/7

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ thêm ngày 27/7

VOV.VN -Dự thảo Luật Lao động sửa đổi vừa công bố đưa ra các phương án không nghỉ bù nếu Tết Nguyên đán trùng vào cuối tuần và thêm ngày nghỉ 27/7.