Xóm trọ nghèo ở Long Biên vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng

VOV.VN -Để mưu sinh, những người lao động nghèo tại xóm trọ dưới chân cầu Long Biên đang hàng ngày “vật lộn” với cái nóng gay gắt của Hà Nội.

Chi phí sinh hoạt tăng cao vì nắng nóng

Nằm sâu trong ngõ nhỏ 127 phố Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) là những dãy nhà trọ của hàng chục hộ lao động nghèo đang hàng ngày bám trụ mưu sinh nơi phố thị. Khi thủ đô Hà Nội chứng kiến những ngày nắng nóng gần 40 độ C, những căn phòng vốn là nơi che mưa, che nắng nay lại trở thành nỗi ám ảnh của người lao động thuê trọ. Ngột ngạt, nóng bức là hai từ miêu tả chính xác nhất cảm giác khi bước vào khu trọ những ngày hè.

Những căn nhà được dựng tạm bợ của người lao động nghèo. 

Ông Sách (50 tuổi, quê Thái Bình), hiện đang mưu sinh bằng nghề xe ôm. Hàng ngày ông lại lái chiếc xe máy “cà tàng” của mình ra các chợ đầu mối, cứ có ai thuê chở hàng hay kể cả bắt xe ôm dọc đường là ông Sách đều nhận chở. Ông cho biết: “Nắng nóng khiến cho mọi chi phí đều tăng lên, tiền thuê nhà và điện nước đã xấp xỉ 1 triệu rưỡi, rồi tiền ăn uống, tắm giặt,...Tốn nhất vẫn là tiền nước, nắng nóng đỉnh điểm mà chạy xe cả ngày ngoài đường thì mang bao nhiêu nước cũng không đủ".

 Để chống chọi với cái nắng như đổ lửa, ông Sách cùng những người trong phòng trọ thay phiên nhau ngày thì té nước lên mái, đêm lại “lục đục” đổ nước ra sàn, lấy khăn ướt lau giường. Vì theo ông, làm thế thì may ra mới có một giấc ngủ trọn vẹn.

Để có thể tiết giản tiện tối đa chi phí, phần lớn người lao động ở đây chọn thuê phòng chung nhau.

Mưu sinh bằng nghề cửu vạn ở chợ Long Biên, vợ chồng chị Loan (40 tuổi, quê Thái Bình) thường đi làm vào ban đêm, rạng sáng lại trở về nhà tranh thủ ngủ để lấy sức. “Như ngày trước trời mát ngủ được thì còn đỡ mệt, chứ mùa hè nắng nóng, oi bức là ngủ chập chờn. Điện thì 5.000 đồng một số, chấp nhận bật mấy cái quạt cũng chả ăn thua. Có ngày chỉ ngủ được vài tiếng nên người lúc nào cũng rệu rạo.”, chị Loan thở dài.

Sinh sống ở khu trọ đã 5 năm, chị Thanh (32 tuổi, quê Hà Nam) hành nghề bán hoa quả rong, cả ngày “đội nắng” lang thang khắp nẻo đường ngõ phố. Chị chỉ mong khi về đến nhà nghỉ ngơi cho bớt nóng, nhưng thực ra lại chẳng đỡ được là bao nhiêu vì nhiệt độ trong phòng không khác mấy so với nhiệt độ ngoài trời.

“Hà tiện để có tiền dành dụm”

Để có thể tiết giản tiện tối đa chi phí, phần lớn người lao động ở đây chọn thuê phòng chung nhau, điển hình là căn trọ của chị Thanh. Căn trọ vỏn vẹn vài mét vuông chỉ kê đủ một tấm phản và vài vật dụng thiết yếu thì ngoài chị Thanh, đây còn là nơi sinh hoạt của 3 lao động khác. Phòng của chị Thanh mỗi người một nghề, người thì làm đồng nát, người thì bán hàng rong, các chị đều thân nhau nên ở chung cho tiết kiệm. Đêm ngủ dù nóng đến mấy thì 4 người cũng chỉ chung nhau 1 cái quạt.

 
 

Một mình lên Hà Nội bươn chải để có tiền gửi về quê nuôi bố mẹ và 2 con nhỏ nên chị Thanh chi tiêu rất tiết kiệm. Nắng nóng, tiền điện nước sinh hoạt tăng lên, chị Thanh lại nghĩ cách chi tiêu những thứ khác bớt đi để tháng nào cũng có một số tiền cố định gửi về quê cho các con ăn học.

Chị Thanh kể: “Khi Hà Nội chịu nắng nóng đỉnh điểm, để tránh thời điểm nắng gắt, tôi không đi bán rong ban ngày nữa mà chuyển sang đi từ 4 giờ chiều đến nửa đêm. Tôi tranh thủ ăn một bữa từ chiều rồi đi làm, không thêm bữa nào nữa, cứ thế hết ngày, thành ra lại tiết kiệm. Đi chợ mua thực phẩm, cái gì rẻ nhất thì mua, sinh hoạt bớt được chút nào hay chút ấy, hà tiện để dành dụm cho con".

“So với ở nhà làm ruộng, lên đây kiếm sống vẫn khá hơn nhiều, ở quê đói lắm. Chịu khó đi làm cả tháng không nghỉ ngày nào, cộng với ăn uống dè xẻn, tôi để ra được 5 triệu gửi về quê sửa nhà, đóng tiền học cho con”, chị Thanh tâm sự.

Không riêng gì chị Thanh, đa số người ở xóm trọ này lên Hà Nội kiếm sống là để có tiền gửi về cho gia đình ở quê. Cuộc sống sinh hoạt ở Hà Nội nhiều khó khăn, cực nhọc, nhưng họ không còn cách nào khác kiếm tiền tốt hơn, như lời ông Sách “Những người lao động như chúng tôi thì làm gì có nơi nào tốt và phù hợp hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên