Bắt kẻ ném bom xăng vào trụ sở công an phường ở TP.HCM

Ngọc cầm theo hai chai thủy tinh có chứa xăng, châm lửa đốt cháy rồi ném vào trụ sở Công an P.12, Q.8, TP.HCM.

Chiều 2/10, Công an P.12, Q.8 (TP.HCM) cho biết đã bàn giao Trần Công Ngọc (ngụ P.12, Q.8) cho cơ quan điều tra Công an Q.8 thụ lý điều tra do có hành vi ném bom xăng vào trụ sở làm việc của Công an P.12, Q.8.
Theo nhân chứng, khoảng 19 giờ ngày 1/10, Ngọc cầm theo hai chai thủy tinh có chứa xăng, trên đầu có nhét hai cuộn vải xuất hiện trước trụ sở Công an P.12, Q.8.
Chai xăng Ngọc chưa kịp ném vào trụ sở công an bị thu giữ - Ảnh: Ngọc Thọ
Lúc này, ngoài trời đang mưa lâm râm, thấy đường vắng người Ngọc liền châm lửa đốt cháy chai xăng rồi ném vào trụ sở Công an P.12, Q.8, sau đó bỏ chạy.
Phát hiện lửa cháy, cán bộ trực ban Công an phường cùng nhân viên cây xăng gần đó dùng bình khí C02 dập tắt được đám cháy, đồng thời đuổi bắt được Ngọc, thu giữ thêm một chai xăng và hộp quẹt.
* Chiều cùng ngày, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bàn giao Đỗ Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người.
Đỗ Thanh Tuấn - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo hồ sơ công an, giữa Thanh Tuấn và anh Đặng Minh Tuấn (45 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn nên Thanh Tuấn mua chai xăng về cất giấu, canh anh này ngủ rồi ra tay hãm hại.
Rạng sáng 24/9, biết anh Minh Tuấn đang ngủ say trong căn chòi ở đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, Thanh Tuấn lẻn vào tưới xăng lên người anh này rồi bật lửa đốt.
Ngọn lửa bùng cháy khiến anh Minh Tuấn bị bỏng nặng, hiện cấp cứu tại bệnh viện.
Riêng Thanh Tuấn, sau khi gây án đã bỏ trốn sau đó đến Công an xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn (TP.HCM) đầu thú./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên