Kẻ trốn truy nã rút chốt lưu đạn chống trả công an

Các trinh sát bất ngờ áp sát. Khà A Giàng chống trả quyết liệt, định kích nổ quả lựu đạn mỏ vịt giấu trong túi xách

Quá trình bị quây bắt, Khà A Giàng (50 tuổi, trú tại bản Thung Ẳng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình), đã rút lựu đạn định ném vào lực lượng công an.

Tuy nhiên, đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt này đã bị khống chế. 10 năm trước, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Mai Châu phát hiện một nhóm đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn sẽ đi qua địa bàn bằng xe khách vào sáng sớm 27/5/2005.

Các tổ công tác lập tức được triển khai trên toàn bộ những tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Khoảng 5h30, mũi trinh sát phát hiện chiếc xe khách đi về hướng Hòa Bình có biểu hiện nghi vấn đã lập tức kiểm tra.

Ngay khi lên xe, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh được 3 vị khách ngồi ở hàng ghế cuối.

Vờ ngoan ngoãn chấp hành yêu cầu kiểm tra hành chính của lực lượng chức năng, 3 đối tượng bất ngờ vùng chạy, nhưng đã bị khống chế. Trong hành lý chúng mang theo có đến 64 bánh heroin.

Qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng gồm: Hờ A Dế (51 tuổi), Hờ A Giàng (46 tuổi) và Khà A Lếnh (40 tuổi) - đều trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, ban chuyên án xác định, tham gia vận chuyển số ma túy cực lớn trên còn có Khà A Giàng, nhưng lúc trước không có mặt trên xe. Lệnh truy nã đặc biệt đối với Khà A Giàng được phát ra.

Những ngày cuối tháng 6/2015, các trinh sát phát hiện tung tích Khà A Giàng thoắt ẩn thoắt hiện giữa Hòa Bình và Sơn La, thậm chí có lúc Giàng còn mò về nhà ở bản Thung Ẳng.

Phương án bắt giữ đối tượng được xác lập, cùng khuyến cáo: đối tượng luôn mang theo “hàng nóng”, có thể thực hiện hành vi chống đối nguy hiểm.

Khoảng 7h ngày 1/7, một tổ trinh sát phục kích ở khu vực xóm Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, đã phát hiện đối tượng nghi vấn có đặc điểm giống Khà A Giàng.

Lựa chọn thời điểm đối tượng sơ hở, các trinh sát bất ngờ áp sát. Khà A Giàng chống trả quyết liệt, định kích nổ quả lựu đạn mỏ vịt giấu trong túi xách, nhưng đã bị các các trinh quật ngã.

Công an tỉnh Hòa Bình ngày 5/7 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Khà A Giàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt cán bộ xã 12 năm trốn lệnh truy nã
Bắt cán bộ xã 12 năm trốn lệnh truy nã

VOV.VN- Sau 12 năm trốn lệnh truy nã, đối tượng Lương Văn Cậy đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Bắt cán bộ xã 12 năm trốn lệnh truy nã

Bắt cán bộ xã 12 năm trốn lệnh truy nã

VOV.VN- Sau 12 năm trốn lệnh truy nã, đối tượng Lương Văn Cậy đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Kẻ truy nã bị bắt trên đường mang xe trộm cắp đi tiêu thụ
Kẻ truy nã bị bắt trên đường mang xe trộm cắp đi tiêu thụ

VOV.VN - Vừa xoáy một chiếc xe máy đang trên đường đi tiêu thụ, kẻ bị truy nã Đàm Quang Chính bị Công an Hà Đông bắt giữ.

Kẻ truy nã bị bắt trên đường mang xe trộm cắp đi tiêu thụ

Kẻ truy nã bị bắt trên đường mang xe trộm cắp đi tiêu thụ

VOV.VN - Vừa xoáy một chiếc xe máy đang trên đường đi tiêu thụ, kẻ bị truy nã Đàm Quang Chính bị Công an Hà Đông bắt giữ.

Trao trả đối tượng lừa đảo bị truy nã cho Trung Quốc
Trao trả đối tượng lừa đảo bị truy nã cho Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ và trao trả một đối tượng tội phạm bị công an Trung Quốc truy nã.

Trao trả đối tượng lừa đảo bị truy nã cho Trung Quốc

Trao trả đối tượng lừa đảo bị truy nã cho Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ và trao trả một đối tượng tội phạm bị công an Trung Quốc truy nã.

Rớt nước mắt trước dáng ngủ khổ sở của bà cụ trốn lệnh truy nã
Rớt nước mắt trước dáng ngủ khổ sở của bà cụ trốn lệnh truy nã

Truy tìm được kẻ trốn lệnh truy nã bấy lâu, nhưng nhìn dáng ngủ khổ sở của bà lão trong “căn nhà” được căng lên tạm bợ, trinh sát rớt nước mắt...

Rớt nước mắt trước dáng ngủ khổ sở của bà cụ trốn lệnh truy nã

Rớt nước mắt trước dáng ngủ khổ sở của bà cụ trốn lệnh truy nã

Truy tìm được kẻ trốn lệnh truy nã bấy lâu, nhưng nhìn dáng ngủ khổ sở của bà lão trong “căn nhà” được căng lên tạm bợ, trinh sát rớt nước mắt...