“Ông trùm ma túy” đề nghị hối lộ 300 triệu đồng để được thoát tội

VOV.VN -Khi bị bắt, “ông trùm ma túy” đã đánh bài ngửa khi đề nghị “biếu” công an 300 triệu đồng để được thoát tội.

Ngày 12/5, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng gồm: Lầu Vá Chư (SN 1976), Và Bá Mùa (SN 1988), Vừ Bá Tu (SN 1986) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để điều tra về tội “Mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó vào đầu năm 2016, qua quá trình trinh sát, cơ quan điều tra nhận thấy nhiều dấu hiệu có tồn tại một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng lớn.

Đối tượng Lầu Vá Chư 

Ngay sau đó, lực lượng phòng PC 47 đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy này.

Tất cả mọi hoạt động của các đối tượng trong đường dây này đều được đặt dưới sự giám sát của những trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất. Tuy nhiên, một điều bất lợi cho lực lượng đánh án là các đối tượng đều là người Mông, trong quá trình mua bán, trao đổi chất ma túy những đối tượng này đều sử dụng tiếng Mông để nói chuyện với nhau. Bên cạnh đó, mỗi lần trao đổi giữa các đối tượng thường diễn ra rất nhanh, bằng những chiếc sim rác chỉ sử dụng 1 lần.

Qua thời gian theo dõi, củng cố các bằng chứng liên quan, đến ngày 5/5,  Lầu Vá Chư cùng tay chân của mình bắt đầu di chuyển bằng ô tô từ huyện miền núi Kỳ Sơn theo hướng về TP Vinh để giao hàng. Nhận thấy đây có thể là một trong những chuyến giao dịch lớn của đối tượng và trên xe chắc chắn có “hàng”, nên lực lượng chức năng đã quyết định triển khai đón lõng vây bắt đối tượng.

Tối 5/5, chiếc xe mang biển số Lào chở theo các đối tượng di chuyển trên quốc lộ 7 theo hướng về TP Vinh. Một tổ công tác bí mật bám theo giám sát mọi di chuyển của nhóm đối tượng. Khoảng 1h sáng ngày 6/5, nhóm đối tượng đi đến địa phận xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Chiếc xe các đối tượng sử dụng trong quá trình buôn bán vận chuyển trái phép ma túy

Nhận thấy đây là một địa điểm thuận lợi để “cất vó”, lực lượng cảnh sát giao thông đã đón từ trước, phát tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, đồng thời các lực lượng khác áp sát kiểm tra các đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 49 gói chứa gần 10.000 viên ma túy tổng hợp, 8 chiếc điện thoại di động cùng nhiều sim khuyến mãi. Lúc này Lầu Vá Chư quyết định đánh bài ngửa với ban chuyên án khi đề nghị “biếu” lực lượng chức năng 300 triệu đồng để được bỏ qua. Tuy nhiên ý định của Chư đã lập tức bị từ chối.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Tại đây, bước đầu các đối tượng khai nhận, đã mua số ma túy trên ở Lào với giá 5,2 triệu đồng/1 gói, sau đó tìm cách đưa về Việt Nam tiêu thụ. Toàn bộ số tiền mua ma túy trên được các bạn hàng bên Lào cho nợ, các đối tượng hứa sau khi bán được ma túy sẽ trả. Tuy nhiên chưa kịp bán được hàng thì các đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đột kích 15 khách sạn ở TPHCM, phát hiện nhiều cặp nam nữ say ma túy
Đột kích 15 khách sạn ở TPHCM, phát hiện nhiều cặp nam nữ say ma túy

VOV.VN - Bất ngờ đột kích vào 15 khách sạn, Cảnh sát TPHCM bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang say ma túy nằm lăn lóc trên giường và sàn nhà.

Đột kích 15 khách sạn ở TPHCM, phát hiện nhiều cặp nam nữ say ma túy

Đột kích 15 khách sạn ở TPHCM, phát hiện nhiều cặp nam nữ say ma túy

VOV.VN - Bất ngờ đột kích vào 15 khách sạn, Cảnh sát TPHCM bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang say ma túy nằm lăn lóc trên giường và sàn nhà.

Vợ buôn bán ma túy để có thuốc thỏa cơn nghiện ngập của chồng
Vợ buôn bán ma túy để có thuốc thỏa cơn nghiện ngập của chồng

Hằng ngày, thấy chồng và nhiều đối tượng nghiện đi tìm chỗ mua “thuốc” nên Hằng nghĩ cách bán ma túy để vừa có tiền lại vừa có "thuốc" cho chồng.

Vợ buôn bán ma túy để có thuốc thỏa cơn nghiện ngập của chồng

Vợ buôn bán ma túy để có thuốc thỏa cơn nghiện ngập của chồng

Hằng ngày, thấy chồng và nhiều đối tượng nghiện đi tìm chỗ mua “thuốc” nên Hằng nghĩ cách bán ma túy để vừa có tiền lại vừa có "thuốc" cho chồng.

Cô gái cùng người tình cầm đầu đường dây ma túy
Cô gái cùng người tình cầm đầu đường dây ma túy

Nghiện hàng đá nặng, Ân sống cùng người tình trẻ ở căn hộ chung cư và điều hành đường dây ma túy chuyên bỏ mối cho các đại lý ở Sài Gòn.

Cô gái cùng người tình cầm đầu đường dây ma túy

Cô gái cùng người tình cầm đầu đường dây ma túy

Nghiện hàng đá nặng, Ân sống cùng người tình trẻ ở căn hộ chung cư và điều hành đường dây ma túy chuyên bỏ mối cho các đại lý ở Sài Gòn.