Trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên không từ bỏ ý định tự vẫn

Trong quá trình điều trị, khi không có người, Đoài lại đập đầu vào tường tự tử nên các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để đối tượng ổn định tâm lý.

Sự việc xảy ra trong Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn, hai nạn nhân là Trần Thị Đ. (SN 1969, xóm 6, xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Thị Quỳnh Ng. (SN 1986, xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Còn nghi phạm chính là trạm trưởng nơi họ đang làm việc Lê Hữu Đoài (SN 1974) hiện đang trú tại xóm Sơn Tây, Nghĩa Sơn.

Trạm y tế xã Nghĩa Sơn xảy ra vụ việc vào sáng 24/9.

Nhiều người dân sống xung quanh khu vực Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn cho biết, họ nghe thấy âm thanh la hét phát ra từ bên trong trạm. Nghĩ có chuyện chẳng lành, họ chạy đến thì phát hiện chị Ng. với nhiều vết máu trên người đang cố gắng chạy ra phía ngoài. Vừa chạy, nạn nhân vừa kêu cứu.

Theo những người thợ xây đang làm việc tại công trình Trạm Y tế mới ngay trong khuôn viên, lúc đó họ đang cạy ván rất ồn nên không biết chuyện xảy ra trong trạm. Chỉ đến khi thấy chị Ng. chạy ra, được nửa đường thì bị vấp ngã, họ thấy anh Đoài (Trạm trưởng) chạy theo rồi dùng thanh gỗ gần đó đánh vào người nạn nhân.

Vị trí nơi chị Ng. ngã vẫn còn một vũng máu.

Vì tình huống xảy ra quá nhanh nên những người làm việc ở đây không kịp can ngăn. Sau khi Đoài bỏ đi, nạn nhân mới được đưa tới Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm sơ cứu.

Chị Nguyễn Thị Hương, nhà cạnh Trạm Y tế vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Lúc tôi đang làm việc sau nhà thì nghe thấy tiếng ồn bên trạm xá. Nghĩ mọi người đập rắn nên cũng không sang xem. Được một lúc thì thấy cô nhân viên thực tập bên đó chạy sang kêu cứu, hai vợ chồng mới vội vàng qua, đến nơi thấy chị Đ. người đầy máu đang chạy ra. Tôi chạy đến đỡ thì thấy anh Đoài tay cầm chiếc la via (dùng để cạy đinh trong xây dựng - PV) chỉ vào phía chúng tôi bảo tôi tránh ra. Cả tôi và chị Đ. đều ra sức van xin nhưng Đoài không dừng lại. Thấy vậy, tôi buông chị ấy ra rồi chạy xuống nhà vợ Đoài gần đó kêu cứu. Khi quay trở lại, tôi thấy chị Đ. nằm dưới mương nước, còn Đoài thì đã chạy vào nhà dân cách đó không xa”.

Đối tượng Đoài đập đầu vào chiếc cột nhà đòi tự vẫn.

Chị Thanh (nhà gần trạm xá) cho biết thêm, khi xảy ra sự việc, cả hai vợ chồng chị đang làm công trình phụ phía sau nhà, đồng thời lại mở loa nên không biết chuyện. “Cho đến khi thấy anh Đoài vào nhà tôi, vợ anh Đoài theo sát đang cố ôm chồng mình lại nhưng anh ta vẫn ra sức đập đầu vào cột nhà, hoảng quá tôi lấy điện thoại gọi cho công an xã. Sau khi bị còng tay rồi, anh Đoài vẫn cố đập đầu xuống sân” - chị Thanh kể.

Tại trạm xá, nhiều vết máu vẫn còn vương vãi trong phòng dược (nơi chị Đ. ngồi trước khi bị chém), trên bàn làm việc và cả ngoài sân. Bên nhà chị Thanh, máu tại vị trí Đoài đập đầu vào vẫn chưa được lau rửa.

Hiện trường những vết máu vẫn được bảo vệ để phục vụ công tác điều tra.

Nhiều hàng xóm của nghi phạm cho biết, từ trước tới nay, Đoài chưa có xích mích hay hề hấn gì với ai. Thậm chí, có nhiều bệnh nhân đến trạm xá khâu vết thương, Đoài không lấy tiền. Nhiều con em trong vùng bỏ bê việc học, chúi đầu vào game được Đoài khuyên nhủ, bảo ban như em út trong nhà.

Được biết, Lê Hữu Đoài lấy vợ năm 2014 và mới có một đứa con đầu lòng 8 tháng tuổi.

Người nhà cho biết, hiện nghi phạm đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn. Quá trình đang điều trị, Đoài vẫn chưa từ bỏ ý định tự vẫn. Khi không có người, Đoài lại đập đầu vào tường nên các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để giúp đối tượng ổn định tâm lí.

Ông Trương Văn Chức (chồng nạn nhân Trương Thị Đ.) nói trong nước mắt: “Cả đời bà ấy vất vả vì gia đình và công việc, chưa bao giờ được thảnh thơi. Bây giờ lại xảy ra chuyện này nữa. Rồi không biết bà ấy có qua nổi không…”.

“Cả nhà chỉ sống vào đồng lương ít ỏi của vợ, còn tôi thì làm thợ điện xóm rồi chăn nuôi thêm nên thu nhập cũng không đáng là bao. Hiện hai đứa con đầu đã ra trường song cũng chưa có việc làm ổn định. Còn đứa con út đang học ở Vinh." - ông Chức chia sẻ thêm.

Tối 24/9, trao đổi với PV, ông Vi Văn Quế - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: Do bị nhiều vết thương nặng nên sau khi được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc Nghệ An (T.X Thái Hòa, Nghệ An), đến 14h ngày 24/9, hai bệnh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ng. và Lê Thị Đ. đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức, Hà Nội điều trị.

Còn trường hợp đối tượng Đoài cũng bị thương nặng, nứt hộp sọ, hiện gia đình đang làm thủ tục để chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Vụ việc vẫn đang được công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chém chết đồng nghiệp vì bị "tố" làm việc kém với lãnh đạo
Chém chết đồng nghiệp vì bị "tố" làm việc kém với lãnh đạo

Bị công nhân làm cùng dây chuyền lăng mạ và báo cáo với lãnh đạo công ty rằng mình làm việc kém, Long liền vác dao chém chết đồng nghiệp ngay trước công ty.

Chém chết đồng nghiệp vì bị "tố" làm việc kém với lãnh đạo

Chém chết đồng nghiệp vì bị "tố" làm việc kém với lãnh đạo

Bị công nhân làm cùng dây chuyền lăng mạ và báo cáo với lãnh đạo công ty rằng mình làm việc kém, Long liền vác dao chém chết đồng nghiệp ngay trước công ty.

Dùng dao chém 2 nữ đồng nghiệp, Trạm trưởng Y tế cắn lưỡi tự vẫn
Dùng dao chém 2 nữ đồng nghiệp, Trạm trưởng Y tế cắn lưỡi tự vẫn

Mâu thuẫn trong công việc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn dùng dao chém 2 nhân viên, rồi đập đầu vào tường, cắn lưỡi định tự sát

Dùng dao chém 2 nữ đồng nghiệp, Trạm trưởng Y tế cắn lưỡi tự vẫn

Dùng dao chém 2 nữ đồng nghiệp, Trạm trưởng Y tế cắn lưỡi tự vẫn

Mâu thuẫn trong công việc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn dùng dao chém 2 nhân viên, rồi đập đầu vào tường, cắn lưỡi định tự sát

TP HCM: Vung dao chém chết đồng nghiệp rồi cứa cổ tự vẫn
TP HCM: Vung dao chém chết đồng nghiệp rồi cứa cổ tự vẫn

Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Lương Văn Hải đã vung dao đâm nhiều nhát vào hai chị em Hiền, Hùng rồi cắt cổ tự vẫn.

TP HCM: Vung dao chém chết đồng nghiệp rồi cứa cổ tự vẫn

TP HCM: Vung dao chém chết đồng nghiệp rồi cứa cổ tự vẫn

Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Lương Văn Hải đã vung dao đâm nhiều nhát vào hai chị em Hiền, Hùng rồi cắt cổ tự vẫn.