Buồn chán vì xinh đẹp
Vì sao đàn ông cứ nhìn vào tôi mà không hề quan tâm đến vẻ đẹp
tâm hồn, biết bao giờ tôi mới gặp được người đàn ông yêu mình thật
lòng.
tâm hồn, biết bao giờ tôi mới gặp được người đàn ông yêu mình thật
lòng.
Tôi cũng tự thấy mình học rất giỏi, ngay từ bé luôn được phát phiếu bé ngoan và danh hiệu bé khỏe bé ngoan. Chắc cũng nhờ thế nên giờ tôi có một thân hình phổng phao hơn hẳn các chị em, cao 1,71 m, nặng 50 kg, số đo 3 vòng chuẩn. Ở nơi tôi làm việc, tuy các chị em ganh ghét và hay nói xấu tôi, nhưng các anh chẳng thể rời mắt, tôi cũng hơi khó chịu về điều này. Vì sao đàn ông cứ chăm chăm nhìn vào tôi mà không hề quan tâm đến vẻ đẹp tâm hồn, biết bao giờ tôi mới gặp được người đàn ông yêu mình thật lòng chứ không chỉ vì vẻ ngoài bốc lửa, hút hồn.
Tôi cũng tự thấy mình là người bươn chải sớm. Với vẻ ngoài xinh đẹp, thời đi học, hàng tuần tôi chụp ảnh cho các tạp chí tuổi teen để kiếm tiền vậy mà vẫn luôn được danh hiệu học sinh giỏi. Giờ tôi không chụp ảnh quảng cáo nữa mà tập trung vào chuyên môn để phát triển sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình: giáo viên.
Là một người có học thức, tôi hiểu ông trời không cho ai tất cả nhưng không may lại cho nhầm tôi, biết phải làm sao bây giờ? Nhân đây tôi cũng xin nói luôn, những chị em đọc bài mà ném đá tôi có lẽ chưa bao giờ hiểu được cuộc sống khó khăn khi tôi xinh đẹp như thế này, nhưng tôi khẳng định: đẹp không phải là một cái tội./.