Đừng để phụ nữ thêm đau lòng với hai tiếng “chửa hoang”!

VOV.VN -Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, xã hội cũng cần có thái độ nhân văn giúp phụ nữ tỏa sáng vẻ đẹp hình thức, tâm hồn và trí tuệ...

Mới đây, một bà mẹ đơn thân đã bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân trước “miệng lưỡi” của người đời dành cho cô với hai tiếng “chửa hoang”. Khi chia sẻ sự cay nghiệt mà mình phải chịu đựng, cô đã nhận được sự ủng hộ và thông cảm của rất nhiều người.

Ảnh minh họa Facebook

Chúng ta vẫn thường nghe rằng "Phụ nữ là phái đẹp, phái yếu; phụ nữ sinh ra để yêu và được yêu". Vậy mà, nhiều chị em đã không may mắn có được hạnh phúc riêng tư, lại còn phải gồng mình gánh chịu những điều tiếng xung quanh hai tiếng "chửa hoang", “không chồng mà chửa” cùng sự dè bỉu,  đàm tiếu của xã hội.

Từ thế kỷ 18,  Hồ Xuân Hương đã thấu hiểu nhiều bi kịch của người phụ nữ; bà đã can đảm bênh vực những người bị gọi là “chửa hoang”:

Cả nể cho nên sự dở dang
Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng?
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
Phận liễu sao đà nảy nét ngang
Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa?
Mảnh tình một khối thiếp xin mang
Quản bao miệng thế lời chênh lệch,
Không có…nhưng mà có…mới ngoan!

Là phụ nữ, ai chẳng mong muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và bình an bên những người thân yêu, nhưng trong một xã hội, chẳng có gì là hoàn hảo vuông tròn. Chúng ta không cổ súy cho lối sống buông thả, ích kỷ của một bộ phận nhỏ những phụ nữ sinh con nhưng không làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Còn đối với những phụ nữ chấp nhận, mong muốn sinh con và nuôi con một mình, lại rất cần sự cảm thông và chia sẻ. Bởi suy cho cùng, bản năng thiêng liêng nhất của phụ nữ là được làm mẹ; không ai có quyền làm tổn thương, không ai có quyền chà đạp lên niềm hạnh phúc chân chính ấy.

Phụ nữ đơn thân sinh con và nuôi con không phải vì ai mà vì chính họ và chắc chắn khi quyết định sinh con, họ cũng xác định trách nhiệm làm mẹ dù biết sẽ phải đương đầu với vô vàn khó khăn vất vả. Chấp nhận làm mẹ đơn thân, người phụ nữ phải làm việc gấp hai lần, chịu đựng những áp lực và khó khăn của cuộc sống gấp hai lần, nước mắt tuôn rơi gấp hai lần, và tình yêu thương dành cho những đứa con cũng được nhân đôi.

"Mẹ mình chính là người cha tốt nhất"  - Happy Father's Day!

Vậy nên, xin đừng để trẻ em, thế hệ tương lai phải nghe thấy những miệt thị thiếu nhân văn đối với những người mẹ. Đừng để các em đang trong hoàn cảnh thiệt thòi vì vắng bóng người cha phải sống trong mặc cảm không đáng có bởi những điều nghiệt ngã ấy.

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương! Xã hội cần có thái độ tích cực và nhân văn giúp chị em tỏa sáng vẻ đẹp hình thức, tâm hồn và trí tuệ. Phụ nữ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên suy nghĩ tích cực, mạnh mẽ, sáng suốt và đặc biệt, nên bao dung với chính mình và với mọi người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên