Câu chuyện thứ 4:

Hàng rào thưa

(VOV) - Nếu láng giềng của bạn là một phụ nữ trẻ cô đơn, mà bạn không ưa chuyện phiền toái... Lời khuyên của tôi: Đừng để hàng rào thưa quá.

Kinh nghiệm này tôi rút ra từ một câu chuyện qua chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” của VOV.

Một người đàn ông tên H kể rằng, năm 2002, anh lấy vợ. Sau đó ít lâu, cô em vợ của H cũng lấy chồng. Mảnh đất của bố vợ được ngăn đôi bằng rào nứa đan mắt cáo, hai chàng rể là hàng xóm của nhau. Quan hệ tỷ - muội của vợ H và cô em gái khá keo sơn, nên cái sự cận kề không gây nên phiền toái, và cái hàng rào thưa, bởi thế nhiều năm cũng chẳng cần tu bổ. Họ ở bên nhau 5, 6 năm trời mà không hề có một lần to tiếng, chỉ đôi khi vợ H thở dài bởi thương em quạnh quẽ.

Em vợ H mặn mòi, mắt trong veo, má luôn dậy đỏ, thế mà cậu em rể bận làm ăn xa, một năm chỉ đôi ba lần ghé về thăm vợ. Hoàn cảnh cô em như thế, cái hàng rào thưa đôi khi cũng bất tiện. Có nhiều khi gió mát trăng thanh, vợ chồng H có nổi hứng yêu nhau cũng cứ phải khẽ khàng, sợ cô em thấy tủi.

Có lẽ vì thương chồng, hoặc thương mình mà một hôm, từ sáng sớm, vợ H đã đùng đùng gọi một xe gạch về xây lại tường rào. H lại phải lựa lời khuyên ngăn: “Dì ấy ở một mình, chị gái ở bên bỗng dưng xây tường ngăn thì sẽ tủi thân lắm”.

Ảnh minh họa

Bây giờ nghĩ lại, H thấy lẽ ra mình không nên ngăn vợ. Cách đây ít lâu, cô em vợ có việc hay phải ra thị trấn. Đường xa, những hôm tối trời cô ấy thường nhờ H chở đi. Một hôm, sau khi thả cô em vợ về nhà, H không vào nhà ngay mà dựng xe ngoài sân rửa. Tình cờ, qua hàng rào thưa, anh thấy cô em lẻn vào nhà hàng xóm. Cái nhà hàng xóm này chỉ có mỗi một anh chàng bị vợ bỏ đi nên đang sống cảnh gà trống nuôi con. H sinh nghi. Thế là anh để tâm theo dõi. Sau vài lần, H biết cô em vợ và ông hàng xóm này đúng là có quan hệ tình ái với nhau. Lo cho hạnh phúc gia đình của cô em, H quyết tâm gặp thẳng đôi tình nhân để nói chuyện. Đôi tình nhân rối rít xin anh tha thứ và giữ kín.

Thực ra họ có lo cũng bằng thừa, vì bản thân anh H đã nghĩ gia đình cô em có đổ vỡ, mình cũng chẳng vui vẻ gì, anh chỉ cảnh cáo vài câu cho họ sợ rồi im lặng. Cô em chấm dứt quan hệ với anh chàng đó nhưng khi nhìn thấy cậu đồng hao về thăm nhà, H vẫn thấy lương tâm mình day dứt. Cũng may, cậu em đồng hao nghỉ ít ngày lại đi, H tưởng sẽ không còn phải khổ tâm nhiều nữa.

Nhưng cái hàng rào thưa thật tệ. Qua phên mắt cáo, H phát hiện ánh đèn nhà cô em dạo này tắt muộn, em trai cậu đồng hao dạo này chịu khó đến thăm bà chị dâu. Mới đầu, H nghĩ cũng là chuyện bình thường, sau thấy cậu em hay đến quá mà sinh nghi và điều anh nghĩ lại là sự thật. Chờ mãi đến khuya, khi họ chia tay nhau, H mới sang để cảnh cáo hai người. Lại một lần nữa, anh H được nghe những lời van xin tha thứ. Lần trước anh chẳng dám nói với ai, lần này lại càng không thể. Chuyện này mà lộ ra, anh em cậu đồng hao giết nhau không biết chừng.

H càng nghĩ càng khổ tâm. Nói ra thì sợ nhỡ dì ấy cùn, lại bảo anh rể gạ gẫm không được nên đặt điều nói xấu. Mà không nói thì nhỡ sau này mọi chuyện vỡ lở, H thanh minh với vợ mình ra sao về chuyện đã sớm biết mà không can thiệp. H lại giận cái hàng rào thưa khiến anh mua bực dọc vào người...

Mối quan hệ anh rể và em gái của vợ, đặc biệt là cô em có hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm có thể rất nhạy cảm. Và một người đàn bà ngoại tình luôn có một nỗi khổ cần được cảm thông.

Khi phát sóng câu chuyện, tôi đã không bất ngờ khi mọi ý kiến của thính giả đều tỏ ra bức xúc và khuyên H không nên làm ngơ trước

những điều đã chứng kiến. Tuy nhiên, vợ H có tin những điều chồng nói hay không? Nếu chị ấy lại tin tưởng em gái mình, có khi lại nghĩ nọ, nghĩ kia về chồng. Mối quan hệ anh rể và em gái của vợ, đặc biệt là cô em có hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm có thể rất nhạy cảm.

Bởi vậy, có lẽ lời khuyên của số đông chưa chắc đã phù hợp. Và tôi nghiêng về ý kiến dường như lạc lõng của một nữ thính giả. Chị cho rằng một người đàn bà ngoại tình luôn có một nỗi khổ cần được cảm thông. Sự quan tâm của người thân là cần thiết, nhưng đó phải là sự quan tâm dựa trên niềm thông cảm, chứ không phải chỉ đơn thuần là ánh mắt soi xét đầy ác cảm. Nếu thực sự cảm thông với em vợ của mình, nhân vật trong câu chuyện thay vì nói ra sự thật để giết chết cuộc hôn nhân ấy, hãy khuyên bảo cậu em đồng hao quan tâm hơn tới vợ mình.

Nghiêng về lời khuyên của nữ thính giả ấy, tôi cũng nghĩ lại một chút về chuyện cái hàng rào: Nếu láng giềng của bạn là một phụ nữ trẻ cô đơn, mà bạn không ưa chuyện phiền toái… Lời khuyên của tôi: Đừng để hàng rào thưa quá! Tuy nhiên, nếu cô ấy là em vợ của bạn, hãy luôn nhắc nhở cô ấy rằng: Cái hàng rào rất thưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân
Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân

(VOV)_Thạc sĩ, BS CK2 Nguyễn Phương Hồng, GĐ Trung tâm Nam học, Phó Chủ tịch Hội y học Giới tính toàn quốc tư vấn trên VOV online.

Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân

Hòa hợp tình dục, vững chắc hôn nhân

(VOV)_Thạc sĩ, BS CK2 Nguyễn Phương Hồng, GĐ Trung tâm Nam học, Phó Chủ tịch Hội y học Giới tính toàn quốc tư vấn trên VOV online.

Có nên lấy người đã có gia đình?
Có nên lấy người đã có gia đình?

(VOV) - Anh đã có vợ và con, dù vợ chồng anh đã ly thân nhưng chúng tôi vẫn không thể ở cạnh nhau vì gia đình tôi phản đối.

Có nên lấy người đã có gia đình?

Có nên lấy người đã có gia đình?

(VOV) - Anh đã có vợ và con, dù vợ chồng anh đã ly thân nhưng chúng tôi vẫn không thể ở cạnh nhau vì gia đình tôi phản đối.

Sự báo thù của tình yêu
Sự báo thù của tình yêu

(VOV) -Họ cùng học với nhau từ nhỏ và bắt đầu yêu nhau khi cả hai cùng học đại học năm thứ tư. Đối với chị, đó là mối tình đầu tiên...

Sự báo thù của tình yêu

Sự báo thù của tình yêu

(VOV) -Họ cùng học với nhau từ nhỏ và bắt đầu yêu nhau khi cả hai cùng học đại học năm thứ tư. Đối với chị, đó là mối tình đầu tiên...

Đừng đánh thức người đẹp
Đừng đánh thức người đẹp

(VOV) -Nhân vật chính trong câu chuyện là một người đàn ông đang sống độc thân ở TP HCM, anh tên C, goá vợ đã 3 năm nay.

Đừng đánh thức người đẹp

Đừng đánh thức người đẹp

(VOV) -Nhân vật chính trong câu chuyện là một người đàn ông đang sống độc thân ở TP HCM, anh tên C, goá vợ đã 3 năm nay.