Những lát cắt cuộc sống của trẻ em khiến người xem rùng mình

VOV.VN - Những em bé ở các bộ lạc phải chịu những nghi lễ đau đớn khi mới 2 tuổi; hay có cuộc sống nghèo khó, bạo lực, chiến tranh...

Ở Quý Châu, Trung Quốc, cha mẹ cậu bé đang bận rộn thu hoạch mùa màng. Người bà 90 tuổi tranh thủ khoảng thời gian nghỉ tay ít ỏi để chăm sóc đứa cháu nhỏ.
Một cậu bé mang những vết sẹo dài này đến từ quốc gia Togo, Tây Phi. Những vết sẹo của em là kết quả của nghi lễ đau đớn mà mỗi đứa trẻ 2 tuổi nơi đây đều phải trải qua. Đó cũng là dấu hiệu điển hình của bộ lạc Soma.

Tại Benin, Tây Phi, một thành viên 2 tuổi của bộ lạc Betamarribe đang phải trải qua nghi lễ  rạch da vô cùng đau đớn theo tục lệ truyền thống.

Bức ảnh này được chụp tại một nghĩa trang ở Manila, Philipines, nơi có cộng đồng những người vô gia cư sinh sống. Em bé trong bức ảnh đã tìm được một quả bóng bay để chơi cùng với những thứ đồ chơi khác như các mẩu xương, bộ phận cơ thể của các bộ hài cốt không có người nhận.
Li được nhận vào trung tâm giảm cân Changchun năm ngoái. Tại đây cậu bé trải qua phương pháp điều trị bằng lửa truyền thống của người Trung Quốc.
Tại Mumbai, Ấn Độ, mỗi bé gái đều phải trải qua nghi lễ mang tên Navjote. Khi buổi lễ này kết thúc, cô bé chính thức là tín đồ của Hỏa giáo - một tôn giáo sơ khai nhất trên thế giới. Theo giáo luật, những cô gái sẽ không được kết hôn với người ngoại đạo.
Một cậu bé tham gia lễ kỷ niệm tôn giáo tại một ngôi đền Sikh ở ngoại ô Parma, nước Ý.
Cặp chị em song sinh Liu Bingqing và Liu Yujie đối mặt với bài tập khắc nghiệt tại trung tâm đào tạo thể dục thể thao của Trung Quốc ở Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, nơi mà cả hai em đã học tập và luyện tập từ khi còn rất nhỏ.
Ở Ba Lan, nhiếp ảnh gia Kamila Staniszewska chụp lại cảnh cô con gái 6 tuổi của mình òa khóc trong khi làm bài tập về nhà.
Cậu bé Taha Sirhan (phải), 11 tuổi, mang theo lá cờ Iraq đi phía trước một xe quân sự cũ nát. Bố Sirhan làm việc cho quân đội Iraq và đã bị những tay súng thuộc phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giết hại trong một chiến dịch của chúng.
Syuzanna, 9 tuổi, trú tạm sau xe ô tô bị bỏ lại bên ngoài một tòa nhà bỏ hoang ở Gymri, Armenia, nơi mà tỷ lệ đói nghèo lên tới 47%.

Bức ảnh chụp một cậu bé  ôm 2 khẩu súng tại thành phố Honduras của Rivera Hernandez. Theo các nhiếp ảnh gia, ở đây, mỗi ngày có đến 3 người chết dưới tay 5 băng nhóm xã hội đen. 

Một em bé tị nạn người Syria trú mưa dưới lớp nilon trong chuyến hành trình tới trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em trên thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường học?
Trẻ em trên thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường học?

VOV.VN - Mỗi quốc gia đều có tiêu chuẩn riêng cho bữa ăn trưa tại trường học. Các bữa ăn phổ biến nhất là khoai tây, gạo, salad bắp cải, sữa.

Trẻ em trên thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường học?

Trẻ em trên thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường học?

VOV.VN - Mỗi quốc gia đều có tiêu chuẩn riêng cho bữa ăn trưa tại trường học. Các bữa ăn phổ biến nhất là khoai tây, gạo, salad bắp cải, sữa.

Cách bố trí chỗ cho trẻ em trên máy bay hơn 60 năm trước
Cách bố trí chỗ cho trẻ em trên máy bay hơn 60 năm trước

VOV.VN - Tham khảo cách bố trí chỗ cho trẻ em trên máy bay trong quá khứ rất tiện lợi của hãng hàng không British Airways.

Cách bố trí chỗ cho trẻ em trên máy bay hơn 60 năm trước

Cách bố trí chỗ cho trẻ em trên máy bay hơn 60 năm trước

VOV.VN - Tham khảo cách bố trí chỗ cho trẻ em trên máy bay trong quá khứ rất tiện lợi của hãng hàng không British Airways.