Những lời tỏ tình “đốn tim” ngày Valentine

VOV.VN - Valentine không chỉ là ngày lễ của những cặp đôi đang yêu nhau, mà còn là dịp được nhiều người lựa chọn để tỏ tình với người mình thầm yêu thương.

Ngoài hoa, quà, những lời tỏ tình lãng mạn, ngọt ngào chắc chắn không thể thiếu để chinh phục trái tim đối phương. Nếu chưa tìm được ý tưởng tỏ tình, bạn có thể tham khảo dưới đây:

1. Tối qua anh đi ngủ với một nụ cười vì anh biết anh sẽ mơ thấy em… Và sáng nay anh thức dậy cũng với một nụ cười vì anh biết em không là một giấc mơ. Anh yêu em.

Những lời tỏ tình lãng mạn sẽ tăng thêm phần thắng cho bạn khi chinh phục trái tim người ấy. (Ảnh minh họa, KT)

2. Mỗi lần anh nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh đều hy vọng một trong những tin nhắn đó là của em. Dung lượng bộ nhớ điện thoại của anh có thể có hạn, nhưng trái tim anh thì có vô cùng tận khoảng trống dành cho em.

3. Anh chưa bao giờ biết yêu thương là hạnh phúc đến thế cho đến khi được gặp em. Cám ơn em, người con gái đã làm anh rung động thật sự và biết thế nào là tình yêu trên thế gian.

4. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, em chỉ cần đi bước đầu tiên anh sẽ đi chím trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.
5. Em bị gọi đến tòa án vì đã đánh cắp trái tim anh, cướp đi mọi cảm xúc trong anh. Hình phạt dành cho em đó là phải ở bên anh mãi mãi.

6. Anh sẽ kiện em về tội cố tình gây thương nhớ và một ngày nào đó phiên tòa sẽ kết tội bằng một tờ giấy kết hôn.

7. "Làm bạn gái anh được không? Được thì được, không được thì anh nghĩ cách khác".

8. "Anh đã do dự mất mấy ngày đêm, tung đồng xu, nếu là mặt phải sẽ tỏ tình với em, còn nếu là mặt trái...", "Thì sao", "Thì anh sẽ lật ngược lại. Làm người yêu anh nhé".

9.  "Em biết yêu không?", "Không ạ!", "Vậy để anh dạy em là được rồi".

10. "Tớ thích cậu...", "Trùng hợp vậy"!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới
Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới

VOV.VN -Bạn bè tôi hầu hết đã yên bề gia thất và con bồng con bế, trong khi tôi vẫn chưa biết đến lúc nào mới có một gia đình riêng đúng nghĩa cho mình

Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới

Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới

VOV.VN -Bạn bè tôi hầu hết đã yên bề gia thất và con bồng con bế, trong khi tôi vẫn chưa biết đến lúc nào mới có một gia đình riêng đúng nghĩa cho mình

Mẹ chồng "quản" hết thu nhập, mua gì chồng tôi cũng phải xin tiền mẹ
Mẹ chồng "quản" hết thu nhập, mua gì chồng tôi cũng phải xin tiền mẹ

VOV.VN -Hồi đang yêu, mỗi lần đi chơi, người yêu tôi đều phải xin tiền mẹ. Khi lấy vợ, chồng tôi cũng không có đồng nào vì mọi thu nhập đều để mẹ giữ hộ...

Mẹ chồng "quản" hết thu nhập, mua gì chồng tôi cũng phải xin tiền mẹ

Mẹ chồng "quản" hết thu nhập, mua gì chồng tôi cũng phải xin tiền mẹ

VOV.VN -Hồi đang yêu, mỗi lần đi chơi, người yêu tôi đều phải xin tiền mẹ. Khi lấy vợ, chồng tôi cũng không có đồng nào vì mọi thu nhập đều để mẹ giữ hộ...

Chồng muốn rút hết tiền tiết kiệm mua nhà để chữa bệnh cho mẹ
Chồng muốn rút hết tiền tiết kiệm mua nhà để chữa bệnh cho mẹ

VOV.VN-Chồng tôi bàn với tôi rút hết tiết kiệm để chữa bệnh cho mẹ. Tất cả số tiền ấy nói thực là mồ hôi nước mắt, chúng tôi nhịn ăn nhịn mặc để dành dụm…

Chồng muốn rút hết tiền tiết kiệm mua nhà để chữa bệnh cho mẹ

Chồng muốn rút hết tiền tiết kiệm mua nhà để chữa bệnh cho mẹ

VOV.VN-Chồng tôi bàn với tôi rút hết tiết kiệm để chữa bệnh cho mẹ. Tất cả số tiền ấy nói thực là mồ hôi nước mắt, chúng tôi nhịn ăn nhịn mặc để dành dụm…