Sốc nặng khi thấy bạn gái uống bia, rượu ừng ực như tu nước lọc

VOV.VN -Vẫn nghĩ rằng người yêu là cô gái dịu dàng, trong sáng, ngây thơ, nên tôi đã rất sốc khi chứng kiến cảnh cô ấy tu bia, uống rượu ừng ực như uống nước.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghề giáo, cả bố mẹ và chị gái tôi đều là giáo viên. Đến nay, gia đình tôi vẫn giữ được nếp sống khá nề nếp và quy củ, ai đó đến nhà thường nói vào nhà tôi là thấy chất Hà Nội xưa. Có thể do ảnh hưởng của môi trường sống, nên ngay cả trong chuyện yêu đương, tôi cũng thích những mẫu phụ nữ ngoan hiền, hòa hợp, biết vun vén, chăm lo cho gia đình.

Rồi duyên số thế nào, tôi gặp được Phương. Cô ấy là con gái út trong gia đình cũng có bố mẹ là giảng viên đại học. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã mê mệt vẻ ngoài xinh tươi, đáng yêu và cũng rất dịu dàng của cô ấy.

 

Nghĩ rằng mình đã tìm đúng người trong mộng, nên tôi bằng mọi cách để làm quen, tán tỉnh rồi tiến tới hẹn hò với Phương.

Phương kém tôi 4 tuổi, nếu duy tâm thì chúng tôi là "tam hợp", bố mẹ tôi bảo, 2 tuổi này mà lấy nhau thì đẹp phải biết. Thế nên, đã say, tôi lại càng say Phương hơn.

Tôi làm trong một ngân hàng thuộc nhà nước, còn Phương là nhân viên của một công ty truyền thông có tiếng tại Hà Nội. Công việc dù khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn có thể thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau rất nhiều vấn đề.

Phương là cô gái thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, mạnh mẽ, nhưng vẫn rất dịu dàng, biết cách làm nũng, nên tôi lại càng bị cuốn hút hơn nữa.

Chúng tôi yêu nhau được hơn 8 tháng, cả hai đã đều về ra mắt bố mẹ 2 bên và tính đến chuyện sẽ kết hôn. Nhưng gần đây, tôi phát hiện ra một số điều về Phương khiến tôi rất bất ngờ.

Những lần đến nhà cô ấy ăn cơm hay cô ấy đến nhà tôi thì đều là các mẹ nấu chính, người yêu tôi chỉ phụ những việc nhặt rau, rửa hoa quả. Nhưng thấy cô ấy làm mọi việc đều rất thành thạo, khéo léo, nên tôi vẫn chắc mẩm rằng Phương biết nấu ăn.

Thế nhưng, gần đây, trong một lần cả gia đình tôi về quê ăn cưới, có mình tôi ở nhà. Tôi rủ Phương đến nhà chơi, nấu cơm ăn. Nhưng quả thật, đồ cô ấy nấu, tôi còn không thể nhìn ra đó là món gì, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy không thể nuốt nổi. Để chiều lòng người yêu, hôm ấy, tôi đã nhắm mắt bịt mũi để ăn, thế nhưng ăn được khoảng 30 phút, tôi đau bụng quằn quại, cả đêm phải ôm chặt lấy nhà vệ sinh.

Đến khi hỏi ra mới biết, cô ấy không hề biết nấu ăn. Tôi thật không biết, nếu về sống ở nhà tôi, cô ấy sẽ làm thế nào để thích nghi nữa.

Chưa hết, điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là Phương uống rượu như uống nước lọc.

Trong một lần sinh nhật bạn, cô ấy rủ tôi đi cùng. Vừa nhập tiệc, đã thấy mấy cậu bạn trai học cùng lớp đại học ra quàng vai, bá cổ cô ấy, họ uống bia ừng ực. Người yêu tôi uống một hơi hết cả một cốc bia to đùng.  Sau khi uống khoảng 5-7 cốc gì đó, họ chuyển tiếp sang uống rượu. Cô ấy hò hét, uống bia rượu ừng ực như nước lọc, mặt không có chút biến sắc. Khi tôi khẽ nhắc uống cầm chừng kẻo say, thì cô ấy thì thầm vào tai bảo, em chấp tất cả hội, thế này nhằm nhò gì.

Hôm ấy, tôi thực sự sốc. Là đàn ông, nhưng tôi rất hạn chế uống rượu bia nếu không phải những lần không thể chối từ, ấy thế mà bạn gái tôi thì lại trái ngược hoàn toàn.

Sau lần đó, có vài lần nữa tôi chứng kiến cô ấy ngồi nhậu chẳng thua kém gì mấy ông "cao thủ' uống rượu.

Quan trọng là có những lần, tôi biết thừa là cô ấy đang đi nhậu cùng bạn bè, nhưng khi nghe điện thoại của tôi lại bảo đang ốm, nằm ở nhà, khiến tôi vô cùng tức giận.

Tôi đã nhiều lần nói chuyện với cô ấy về chuyện rượu bia, ăn nhậu, nhưng rồi cô ấy nghe tai bên trái, lại ra tai bên phải.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy tôi và cô ấy chưa hiểu hết về nhau. Tôi đang thực sự rất bất ngờ và muốn tạm dừng việc nghĩ đến đám cưới. Đã có ai gặp hoàn cảnh tương tự, xin cho tôi lời khuyên. Liệu có phải tôi đã quá khắt khe, hay bạn gái sống quá thoáng? Tôi thực sự cảm thấy rối trí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không thể dứt tình dù biết bạn gái chỉ “thả thính” cho vui
Không thể dứt tình dù biết bạn gái chỉ “thả thính” cho vui

VOV.VN - Em và cô ấy vẫn thường xuyên nói chuyện, hẹn hò, nhưng đến khi em tỏ tình, cô ấy lại từ chối. Nhiều lần em đã cố quên, nhưng vẫn không thể buông bỏ. 

Không thể dứt tình dù biết bạn gái chỉ “thả thính” cho vui

Không thể dứt tình dù biết bạn gái chỉ “thả thính” cho vui

VOV.VN - Em và cô ấy vẫn thường xuyên nói chuyện, hẹn hò, nhưng đến khi em tỏ tình, cô ấy lại từ chối. Nhiều lần em đã cố quên, nhưng vẫn không thể buông bỏ. 

Những món quà Giáng sinh ý nghĩa dành tặng bạn gái
Những món quà Giáng sinh ý nghĩa dành tặng bạn gái

VOV.VN - Lại một mùa Giáng sinh sắp về, hãy dành tặng cho cô gái bạn yêu những món quà ý nghĩa, mang thông điệp tình cảm bạn muốn gửi gắm. 

Những món quà Giáng sinh ý nghĩa dành tặng bạn gái

Những món quà Giáng sinh ý nghĩa dành tặng bạn gái

VOV.VN - Lại một mùa Giáng sinh sắp về, hãy dành tặng cho cô gái bạn yêu những món quà ý nghĩa, mang thông điệp tình cảm bạn muốn gửi gắm. 

Gia đình bạn gái phản đối vì biết quá khứ “bay bướm” của bố tôi
Gia đình bạn gái phản đối vì biết quá khứ “bay bướm” của bố tôi

VOV.VN - Trước khi về nhà bạn gái ra mắt, mối quan hệ của chúng em rất tốt. Thế nhưng khi biết bố em từng ly hôn 2 lần, mẹ cô ấy nhất quyết phản đối. 

Gia đình bạn gái phản đối vì biết quá khứ “bay bướm” của bố tôi

Gia đình bạn gái phản đối vì biết quá khứ “bay bướm” của bố tôi

VOV.VN - Trước khi về nhà bạn gái ra mắt, mối quan hệ của chúng em rất tốt. Thế nhưng khi biết bố em từng ly hôn 2 lần, mẹ cô ấy nhất quyết phản đối. 

7 lỗi về trang phục, cư xử bạn gái nên tránh khi ra mắt nhà người yêu
7 lỗi về trang phục, cư xử bạn gái nên tránh khi ra mắt nhà người yêu

VOV.VN - Đừng trang điểm quá đậm, mùi nước hoa quá nồng, trang phục không quá nhiều màu sắc... là những điều bạn gái nên nhớ khi ra mắt gia đình người yêu.

7 lỗi về trang phục, cư xử bạn gái nên tránh khi ra mắt nhà người yêu

7 lỗi về trang phục, cư xử bạn gái nên tránh khi ra mắt nhà người yêu

VOV.VN - Đừng trang điểm quá đậm, mùi nước hoa quá nồng, trang phục không quá nhiều màu sắc... là những điều bạn gái nên nhớ khi ra mắt gia đình người yêu.