Vào nhà nghỉ, qua đêm cùng bạn gái nhưng không có “chuyện ấy“

VOV.VN -Có ai nằm cạnh cô gái mình yêu lại không có những suy nghĩ ấy, nhưng cuối cùng tôi đã chống lại được, vì tôi tôn trọng và yêu em thật lòng.

Tôi năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học được 2 năm, hiện đang làm việc tại một công ty dược phẩm ở Hà Nội. Người yêu kém tôi 3 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối đại học.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ hơn 1 năm trước sau lần gặp gỡ tại đám cưới của anh họ tôi. Cô ấy học ngành ngân hàng, xinh xắn dễ thương, khéo giao tiếp và rất giỏi ngoại ngữ.

Tình yêu chúng tôi có thể nói trong sáng và không vụ lợi; chia sẻ, giúp đỡ nhau rất nhiều trong mọi việc, gần như không còn khoảng cách. Cả hai người đều có mật khẩu của email, Facebook của nhau nhưng tôi tôn trọng sự riêng tư của cô ấy nên không bao giờ vào đọc các tin nhắn hay theo dõi, cô ấy cũng vậy.

Chúng tôi thuê phòng trọ cách nhau hơn 2 km, không quá xa, nên hàng ngày vẫn đến phòng nhau. Cách đây hơn 1 tháng, có lần cô ấy đến phòng tôi chơi, về muộn thì đúng lúc trời mưa to. Sau khi đắn đo rất nhiều, tôi đã nói với cô ấy ở lại qua đêm.

Chúng tôi có ở cùng nhau, nhưng không hề xảy ra chuyện ấy. (Ảnh minh họa)

Khi nghe điều này, tôi đã nhận thấy rõ sự e ngại trên nét mặt của cô ấy. “Chắc chút nữa cũng tạnh mưa thôi", cô ấy tự trấn an, cũng là một thông điệp gửi tới tôi. Làm sao có thể tin tưởng được, tôi hiểu rõ điều này nên không nói với cô ấy là hãy tin tưởng ở tôi, rằng tôi sẽ không làm gì cô ấy mà chỉ khẽ đồng ý “Ừ, chờ tí nữa tạnh mưa rồi anh đưa về”. Chúng tôi ngồi không trong phòng đến gần một tiếng, mưa vẫn không ngớt và cô ấy quyết định ngủ lại.

Phòng tôi không rộng rãi, chỉ có duy nhất một chiếc giường, cả 2 đều cảm thấy ngần ngại khi ngủ chung như vậy. Nằm một lúc không ngủ được, tôi cảm nhận được cô ấy cũng chưa ngủ dù nằm im và rất đề phòng khi nằm ra tít tận mép chăn, quay người hẳn về phía bên kia. Muốn trấn an cô ấy, tôi đưa tay định nắm tay đã làm cô ấy giật mình rụt tay lại.

Tôi cố gắng khôi hài bằng một câu: “Em không ngủ được à? Anh nghĩ tốt nhất em nên ngủ trước khi anh nghĩ bậy bạ và làm chuyện gì đó”. Cô ấy nói khẽ “Anh mà làm gì em giết anh” làm tôi không thể nhịn cười. Tôi dậy lấy chiếc máy mp3 để cô ấy dễ ngủ hơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Trong lúc đó cảm xúc của tôi cũng lẫn lộn lắm, những cảm giác khó tả khi lần đầu tiên nằm cùng con gái và cũng có nhiều ý nghĩ linh tinh xuất hiện trong đầu, tôi đã kiềm chế được. Nếu lúc đó tôi có làm gì chắc chắn cô ấy cũng không thể chống lại được nhưng trên tất cả, tôi tôn trọng cô ấy. Giờ đây, dù không chủ định, nếu có lỡ bị muộn như vậy cô ấy cũng tin tưởng ở lại. Thường việc này rất ít khi xảy ra vì tôi luôn chú ý và nhắc cô ấy về trước khi quá muộn.

Khi nghe chuyện này, có lẽ nhiều người sẽ không tin, cho rằng tôi có vấn đề về giới tính hay quá cổ hủ. Không, tôi tự thấy mình là chàng trai 9x khá năng động. Nhưng tôi yêu cô ấy thật lòng và muốn mọi chuyện đến khi cả 2 đã sẵn sàng.

Đám bạn tôi thường kháo nhau về chuyện rủ người yêu đi cafe phim hay những nơi khác tương tự. Nhưng tôi luôn cố gắng bồi đắp tình cảm bằng sự chân thành và tôn trọng đối phương. Nhiều bạn bè cũng nói với tôi rằng nên sống thử trước khi cưới, nhưng tôi cho rằng sự dễ dãi đó là một khởi đầu cho gia đình ít hạnh phúc và sự phức tạp sau này.

Tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ và câu chuyện của mình, có thể hơi khác so với nhiều bạn trẻ hiện nay. Nhưng tôi vẫn tin rằng tình yêu chân thành sẽ khiến mọi cô gái "mê" bạn hơn bất cứ thứ gì khác. /.

Sự thật về tình yêu “sét đánh”

VOV.VN - Tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên xuất hiện trong các bộ phim các các tiểu thuyết ngôn tình, nhưng thực tế liệu có tồn tại tình cảm này?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần ngày cưới, người yêu đòi chia tay vì thấy tôi nhắn tin với gái lạ
Gần ngày cưới, người yêu đòi chia tay vì thấy tôi nhắn tin với gái lạ

VOV.VN - Tôi không hề lăng nhăng, chỉ là nhắn tin vui đùa dăm ba câu với một cô đồng nghiệp mới quen, không ngờ người yêu tôi biết được, nhất quyết đòi chia tay.

Gần ngày cưới, người yêu đòi chia tay vì thấy tôi nhắn tin với gái lạ

Gần ngày cưới, người yêu đòi chia tay vì thấy tôi nhắn tin với gái lạ

VOV.VN - Tôi không hề lăng nhăng, chỉ là nhắn tin vui đùa dăm ba câu với một cô đồng nghiệp mới quen, không ngờ người yêu tôi biết được, nhất quyết đòi chia tay.

Những dấu hiệu cho thấy chàng vẫn chưa quên được người yêu cũ
Những dấu hiệu cho thấy chàng vẫn chưa quên được người yêu cũ

VOV.VN - Chàng nói rằng đã kết thúc với người yêu cũ, nhưng vẫn vô thức nhắc về cô ta, căng thẳng mỗi khi chạm mặt trên phố... thì bạn cần cẩn thận.

Những dấu hiệu cho thấy chàng vẫn chưa quên được người yêu cũ

Những dấu hiệu cho thấy chàng vẫn chưa quên được người yêu cũ

VOV.VN - Chàng nói rằng đã kết thúc với người yêu cũ, nhưng vẫn vô thức nhắc về cô ta, căng thẳng mỗi khi chạm mặt trên phố... thì bạn cần cẩn thận.

Tôi đã vui mừng rồi dần chết lặng khi đọc được tin nhắn của người yêu
Tôi đã vui mừng rồi dần chết lặng khi đọc được tin nhắn của người yêu

VOV.VN - Anh nói "mình chia tay em nhé. Anh sẽ cưới vợ tháng 3". Tôi ngỡ rằng đây là lời cầu hôn hóm hỉnh từ người yêu, nhưng sự thật lại khiến tôi nghẹn đắng.

Tôi đã vui mừng rồi dần chết lặng khi đọc được tin nhắn của người yêu

Tôi đã vui mừng rồi dần chết lặng khi đọc được tin nhắn của người yêu

VOV.VN - Anh nói "mình chia tay em nhé. Anh sẽ cưới vợ tháng 3". Tôi ngỡ rằng đây là lời cầu hôn hóm hỉnh từ người yêu, nhưng sự thật lại khiến tôi nghẹn đắng.

Đi leo núi cùng người yêu cũ 2 ngày 3 đêm và cái kết không ngờ
Đi leo núi cùng người yêu cũ 2 ngày 3 đêm và cái kết không ngờ

VOV.VN - Dù chia tay, chúng tôi không thù ghét, càng không có ý định quay lại mà chỉ coi nhau là bạn bè, nhưng người yêu hiện tại của tôi lại không nghĩ như vậy.

Đi leo núi cùng người yêu cũ 2 ngày 3 đêm và cái kết không ngờ

Đi leo núi cùng người yêu cũ 2 ngày 3 đêm và cái kết không ngờ

VOV.VN - Dù chia tay, chúng tôi không thù ghét, càng không có ý định quay lại mà chỉ coi nhau là bạn bè, nhưng người yêu hiện tại của tôi lại không nghĩ như vậy.

Mệt mỏi vì người yêu hay moi móc chuyện quá khứ
Mệt mỏi vì người yêu hay moi móc chuyện quá khứ

VOV.VN - Người yêu tôi mọi thứ đều ổn, chỉ hay nhắc về quá khứ với giọng điệu mỉa mai khiến tôi mệt mỏi...  

Mệt mỏi vì người yêu hay moi móc chuyện quá khứ

Mệt mỏi vì người yêu hay moi móc chuyện quá khứ

VOV.VN - Người yêu tôi mọi thứ đều ổn, chỉ hay nhắc về quá khứ với giọng điệu mỉa mai khiến tôi mệt mỏi...