VOV.VN - Liên quan đến vụ nữ công chức phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp dùng dao rọc giấy rạch mặt “tình địch” gây thương tích nặng mà VOV thông tin, theo bản tường trình của Lê Huỳnh Anh (sinh 1986, công chức Văn phòng UBND và HĐND phường Trung An) cho biết là do hờn ghen dẫn đến không kìm chế được hành vi.
VOV.VN - Ly hôn được vài năm, vì lo lắng cho con tôi quay lại với chồng cũ. Tuy nhiên sống cùng với nhau, tôi vẫn thấy mệt mỏi, chán chường vì anh ghen tuông quá mức. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ.
VOV.VN - Cuộc sống của mẹ con tôi đang yên ổn thì mới đây chồng cũ nhờ bạn gọi điện cho tôi thông báo anh ta đang bị ung thư giai đoạn cuối, nếu không có tiền phẫu thuật sẽ chết bất cứ lúc nào. Anh ta muốn tôi vay giúp 300 triệu để chữa bệnh...
VOV.VN - Vợ chồng tôi vì làm ăn kinh tế mà sống xa nhau hơn chục năm nay, nhưng khi vừa trở về được vài tháng, vì nghe lời rèm pha bàn tán, vợ nghĩ tôi ngoại tình rồi một mực đơn phương nộp đơn ly hôn.
VOV.VN - Nghe mọi người đàm tiếu, chồng tôi nghi ngờ con trai không phải con của mình. Tôi đã quyết định đưa con đi xét nghiệm ADN mặc dù trong lòng đau đớn vô cùng. Đến mức này thì khi có kết quả, tôi sẽ làm đơn ly hôn chồng, bất kể lý do gì.
VOV.VN - Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ nghi phạm Lê Thanh Bình để điều tra về hành vi “giết người”.
VOV.VN -Ngày 13/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc để tự tử tại Thị xã Gò Công.
VOV.VN - Sau khi bị bắt, nghi phạm giết 3 người đã được đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang để kiểm tra sức khỏe do khi bị bắt đã uống thuốc diệt cỏ
Quang ra tay giết bố vợ, đâm trọng thương người tình của vợ cũ chỉ vì ghen tuông khi nghe tin chị Duyên sắp lấy chồng.