VOV.VN - 7h tối mùa đông, giáp Tết, khi nhà nhà người người về quây quần bên mâm cơm, bếp lửa, lớp học xóa mù chữ của Thiếu tá - thầy giáo Hơ Văn Di, Bộ đội Biên Phòng Thanh Hóa tại xã biên giới Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa lại sáng đèn, vang vọng tiếng tập đọc, tiếng đánh vần.
VOV.VN - Mặc dù thiệt thòi hơn so với các bạn cùng lứa tuổi ở khu vực đô thị hay địa bàn thuận lợi, trẻ lớp 1 tại xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cũng được trải nghiệm tại những lớp học bổ ích.
VOV.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xoá mù chữ, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ thuộc chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã mở lớp xóa mù chữ tại 2 xã Chiềng Ân và Ngọc Chiến với khoảng 100 học viên nữ.
VOV.VN - Những người phụ nữ ở miền biên viễn này, sinh ra, lớn lên và mưu sinh cùng với nương rẫy. Việc đến trường là một điều gì đó xa xỉ, ít người dám nghĩ đến. Trong những năm qua nhờ nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mà khát vọng “xoá mù”, xoá nghèo đã làm thay đổi cơ bản diện mạo một vùng biên viễn.
VOV.VN - Chuyện về những mảnh vụn không "vụn" được kể ở Vụn Art - một hợp tác xã nơi những con người kém may mắn biến những mảnh vải tưởng bỏ đi thành những bức tranh tràn ngập sắc màu và hy vọng.
VOV.VN - Bị liệt 1 chân và chỉ học đến lớp 7, ông Đặng Tiến Dũng (Hương Khê, Hà Tĩnh) tự trau dồi kiến thức và trở thành người hướng dẫn cho hàng trăm học sinh trong vùng.
VOV.VN - Hiện, Việt Nam có hơn 200 nghìn người mắc chứng tự kỷ. Khiếm khuyết về sức khỏe tâm thần khiến không thể tìm được những công việc phù hợp và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
VOV.VN - Ngoài thời gian điều trị cho bệnh nhân, các y bác sỹ còn là những giáo viên tại lớp học đặc biệt “Chắp cánh ước mơ”.
VOV.VN - Dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng nhiều người khiếm thị vẫn tự tin, nhịp nhàng lướt chân theo từng giai điệu…
VOV.VN -Niềm hạnh phúc của hai thầy giáo trẻ công tác ở đảo Trường Sa là được gieo chữ, chăm sóc cho các em học sinh ở nơi đây.