VOV.VN - Nếu như với các thế hệ học sinh 8X, 9X trở về trước, tiếng Tày, Nùng vẫn là ngôn ngữ giao tiếp quen thuộc trong gia đình, bản làng và trường học ở vùng cao của tỉnh Cao Bằng, thì hiện nay, trong nhịp sống hội nhập, tiếng nói ấy đang dần thưa vắng trong đời sống của lớp trẻ.
VOV.VN - Chè Lỳ, Lũng Mần (huyện Bảo Lâm)…là những địa danh xa nhất tỉnh Cao Bằng, bao quanh là những núi đá vôi sừng sững. Các cô giáo vùng cao vẫn cắm bản, cắm trường, dạy chữ cho những đứa trẻ người Mông, Tày, Lô Lô trên đỉnh Chè Lỳ quanh năm mây mờ che phủ.