Âm nhạc Việt Nam cần trẻ hơn già
Đây là suy nghĩ của NSƯT Quang Huy khi trò chuyện về con đường âm nhạc của mình và thế hệ trẻ hôm nay.
|
Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện với NSƯT Quang Huy |
Ông được biết đến là 1 trong 5 giọng ca thuộc “thế hệ vàng” của dòng nhạc cách mạng những năm 80 của thế kỷ trước. Hơn 40 năm trên con đường nghệ thuật, gặt hái được nhiều vinh quang nhưng NSƯT Quang Huy cũng gặp không ít những trắc trở.
![]() |
|
NSƯT Quang Huy trong một tiết mục cùng NSND Quang Thọ, NSND Doãn Tần, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Dương Minh Đức |
PV: Khoảng 10 năm gần đây, ông hầu như vắng bóng trên sân khấu ca nhạc. Năm ngoái, ông bất ngờ tổ chức nói một liveshow đánh dấu chặng đường 40 năm ca hát của mình. Với sự trở lại này ông muốn điều gì với công chúng?
NSƯT Quang Huy: Cũng đã lâu rồi tôi không diễn trên sân khấu. Ngày xưa, hàng tuần, hàng năm tôi luôn xuất hiện trên sân khấu để đến với công chúng. Những năm gần đây, tôi tham gia giảng dạy và nhường sân khấu cho thế hệ mới. Tuổi trẻ có rất nhiều tài năng và cũng tâm huyết với âm nhạc không kém gì lớp người đi trước.
Thực ra, đối với bản thân tôi, việc nhường sân khấu cho lớp trẻ có thể nói là sớm. Nhưng nếu so với sự phát triển âm nhạc nói chung, trào lưu âm nhạc nói riêng thì cũng vừa lúc. Theo đánh giá của quần chúng, khán thính giả và cả bạn bè đồng nghiệp, chúng tôi vẫn có thể hoạt động một cách đàng hoàng, hiệu quả; song, thị trường âm nhạc Việt Nam không như ở châu Âu hay các nước phát triển khác, nó cần tuổi trẻ hơn là tuổi già.
PV: Có bao giờ NSƯT Quang Huy chạnh lòng phải sớm nhường lại sân khấu cho thế hệ trẻ, và đối tượng công chúng của các ông thì cũng không nhiều?
NSƯT Quang Huy: Cõ lẽ không chỉ mình tôi mà các nghệ sỹ cùng thời cũng giống tôi. Họ là những người được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp, là người nghệ sĩ chân chính. Chúng tôi không luyến tiếc mà lại cảm thấy vui sướng khi lớp trẻ - người bước tiếp con đường của những nghệ sĩ đi trước, phát huy thêm được những cái mới trong âm nhạc, đạt được những thành công. Điều đó khiến chúng tôi rất mừng.
PV: Trong số lớp trẻ đi lên, trưởng thành trên sân khấu ca nhạc, có rất nhiều người đã là học trò của NSƯT Quang Huy phải không?
NSƯT Quang Huy: Đúng thế. Những người được tôi dìu dắt, góp ý, giúp đỡ, mà lại tiến xa trong sự nghiệp tkhiến bản thân tôi cảm thấy vui, vinh dự.
PV: Anh có cố gắng truyền cho học sinh của mình nỗ lực để đưa dòng nhạc chính thống có được vị trí xứng đáng?
NSƯT Quang Huy: Tôi luôn nhắc nhở sinh viên rằng, âm nhạc mà tôi truyền đạt cho các em là thứ âm nhạc chân chính. Nó là gốc của tất cả các loại âm nhạc. Ở trong trường, các em có đầy đủ kiến thức cơ bản nhất của âm nhạc thì sau đó em hát nhạc Rock, Rap, Pop hay nhạc dân ca đều có thể theo được. Tôi luôn giáo dục cho học sinh của tôi những điều như thế.
PV: Tham gia công tác giảng dạy đã 20 năm, ông tâm huyết với điều gì?
NSƯT Quang Huy: Trong suốt 20 năm, tôi luôn mong gặp được những sinh viên có đầy đủ tư chất để đào tạo trở thành những nhân tài ca hát của Việt Nam.
Tôi cũng gặp những sinh viên có khả năng, nhưng lại chưa được như ý mình mong muốn. Đó là bẩm sinh tốt, có thái độ học hành tốt và có tất cả những hoàn cảnh khác để mình đào tạo.
PV: Những năm 80 của thế kỷ trước, khi nhạc nhẹ lên ngôi, NS Quang Huy chuyển sang hát những ca khúc nước ngoài, và đó là cơ hội tốt để anh đã thể hiện được những gì đã học?
NSƯT Quang Huy: Tôi có quãng thời gian, suốt 10 năm liền chỉ học nhạc cổ điển, sau đó mới học thêm nhạc nhẹ, để có thể hát những dòng nhạc chính phái. Cho nên, mặc dù tôi học nhạc nhẹ và học cả cổ điển là chính, nhưng khi tiếp cận với đời sống âm nhạc thì những ca khúc bình thường không nhất thiết là phải hát cổ điển, nhưng có kỹ thuật cơ bản một cách chắc chắn, thì thể hiện nó rất dễ.
PV: Cống hiến cho sân khấu ca nhạc cũng đã lâu, nhưng số lượng album của anh khá khiêm tốn, vậy trong thời gian tới anh có ý định ra album riêng không?
NSƯT Quang Huy: Tôi có ý định ra album nhưng không mang tính thị trường, không kinh doanh. Chủ yếu là để tri ân với những người thân và bạn bè.
Thỉnh thoảng tôi viết một vài bài cho mình, cho bạn bè. Tôi không phải là nghệ sĩ sáng tác, mà chỉ là ca sĩ. Nhưng đôi khi, tôi cũng cảm nhận được nhiều điều trong cuộc sống, cho nên, tôi chủ yếu là ghi lại kỷ niệm thôi.
PV: Qua 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông tâm niệm điều gì?
NSƯT Quang Huy: Cuộc đời ca hát của tôi, được rất nhiều nhưng mà mất cũng không ít. Cái được ở đây là được mọi thứ của bạn bè, gia đình, người thân chăm sóc tôi. Chính vì vậy tôi mới có thể hoạt động được trong suốt 40 năm qua. Tôi cũng có may mắn là gặp được những người thầy rất tâm huyết, truyền dạy cho tôi tất cả những thứ mà họ đã thu thập được. Ngoài ra, tôi gặp được rất nhiều bạn bè tốt, có rất nhiều khán giả yêu mến tôi.
Hoạt động âm nhạc nửa đời người, tôi cũng biết về hơi thở của đời sống âm nhạc. Khán thính giả vẫn yêu thích âm nhạc thuộc về dòng chính phái. Chính phái không có nghĩa là opera, chính phái là phải có chất giọng, được đào tạo, gần gũi với đời sống âm nhạc, đời sống xã hội. Tôi mong muốn đời sống âm nhạc của thủ đô Hà Nội nói riêng, cũng như của cả nước nói chung, là mình phát triển không được để âm nhạc thị trường lấn át quá. Âm nhạc kinh điển phải phát triển mạnh mẽ hơn, để ngang tầm với âm nhạc thị trường.
PV: Xin cảm ơn ông!/.
|
Hơn 40 năm trên con đường ca hát, nhưng ngọn lửa đam mê, tình yêu âm nhạc của nghệ sĩ Quang Huy vẫn như ngày nào, vẫn cháy mãi tình yêu với sân khấu, với cuộc đời. Xin cảm ơn NSƯT Quang Huy vì những gì anh đã đem đến cho công chúng trong suốt những năm qua./. |
