Màn “Múa đương đại” Gò Đống Đa:

Ấn tượng và hỗn loạn

Một bữa tiệc nghệ thuật thực sự, nhưng chính khán giả nhiều khi cũng chẳng hiểu được mình đang được “cho ăn” món gì…

Đó là cảm tưởng chung nhất mà mỗi người đều nhận thấy qua màn “Múa đương đại” của các nghệ sĩ trong nhóm “+84” cùng nghệ sĩ người Anh, Kưesi Johnson và giàn diễn viên của nhà ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thể hiện vào tối 17/10 tại Gò Đống Đa (Hà Nội).

Các nghệ sĩ từ trên trời rơi xuống

Gò Đống Đa vốn thường ngày hiền lành là vậy nhưng theo kiểu sắp đặt không gian của các nhóm nghệ sĩ, người xem như đắm chìm trong bầu không khí của một chuyện giả tưởng khi “bữa tiệc nghệ thuật” của các nghệ sĩ được bày ra mà không có ánh sáng của đèn điện. Khán giả như lạc trong một khu rừng thật sự của thời xa xưa nào và ai nấy đều có cách hình dung của riêng mình, hồi hộp chờ đợi. Lúc này sân khấu chính vẫn chìm trong bóng tối.

Đèn bật sáng và nghệ sĩ Kwesi Johson xuất hiện trên sân khấu đường đột như đội đất xông lên. Có khán giả nhí đã hô lên: “A siêu nhân!” như thể gặp lại nhân vật yêu thích của mình. Người nghệ sĩ của chúng ta cũng vào cuộc diễn không một nghi thức nào cả. Bài múa của anh như đang tái hiện hành trình trong khổ đau vật vã của con người vượt qua đêm tối mông muội tìm đến với ánh sáng văn minh lại như thể tiếng khóc ai oán của những linh hồn còn chưa siêu thoát.

Đối với nhiều khán giả thì đây thực sự là một vở diễn “khó tiêu” bởi cách thể hiện còn khá mới mẻ với công chúng Hà Nội. Sau màn múa đầu tiên trên đỉnh gò Đống Đa, khán giả phải men theo triền dốc xuống khoảng sân trước tượng đài Quang Trung. Tất cả phải đi dưới ánh đuốc bập bùng khiến nhiều em nhỏ sợ thót tim. Có khán giả lớn tuổi nhận xét về khung cảnh hỗn loạn này chỉ thiếu tiếng còi báo động và loa truyền thanh nữa là giống hồi năm 1972 khi may bay Mỹ ném bom Hà Nội.

Dư vị chỉ còn là ảo giác

Hai màn múa ở đường dẫn đến tượng đài Quang Trung và dưới chân tượng đài cũng diễn ra trong sự đường đột và chóng vánh đến nỗi khán giả không thể theo kịp với trò “ú tim” của các nghệ sĩ. Nơi biểu diễn được phân tán theo ý tưởng của các nhóm nghệ sỹ gồm ba nơi cho 3 phần của vở diễn mang tên Huummm và cũng chính ý tưởng này lại khiến khán giả bở hơi tai chạy theo các nghệ sỹ. Nhiều người có cảm tưởng mình đang tham gia một cuộc chạy loạn thực sự.

Khán giả còn chưa kịp “định thần” thì buổi diễn khép lại. Bữa tiệc nghệ thuật kết thúc trong sự ngỡ ngàng của khán giả thủ đô bới sự không đầu không cuối của nó.

Một vở múa gồm 3 phần diễn ra ở 3 sân khấu khác nhau của khu vực gò Đống Đa với thời lượng khoảng 45 phút (từ 20h45 đến 21h30), trong khi đó người xem luôn phải “chạy đuổi” theo các nghệ sĩ thì có lẽ ít ai có đủ thời gian để thưởng thức hay đúng hơn là lĩnh hội cái ý nghĩa sâu xa của vở diễn.

Các nghệ sỹ đã rời sân khấu đầy “bất ngờ” như chính khi họ xuất hiện vậy. Họ đến và đi như các nhân vật của game online… Cái còn lại của vở diễn là một bãi “chiến trường” với đúng nghĩa của nó; những ngọn đuốc vẫn âm ỉ cháy như vừa có một cuộc đánh phá và chỉ có những chú nhóc hiếu động là tỏ ra thích thú với những tàn tích này. Chúng mặc sức giẫm giày dập lửa.

Vẫn phải nói thêm rằng vở diễn miễn phí này cũng đã mang lại cho khán giả Hà Nội một bữa ăn “lạ khẩu” và cũng về mặt nào đó nó cũng có ý nghĩa với một chốn linh thiêng như gò Đống Đa. Vở diễn khiến người xem có cảm tưởng về một buổi hành lễ tưởng niệm những người đã hy sinh vì Hà Nội bởi gò Đống Đa cũng từng là bãi chiến trường xưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.