Bác ơi! Chúng con đã về
Mặc cho cơn mưa bất chợt đổ xuống làng Sen, (Nam Đàn Nghệ An), dòng người trang nghiêm từng bước tiến vào nhà lưu niệm trong Khu di tích lịch sử Kim Liên để kính dâng nén hương thơm lên Người.
Chung một dòng cảm xúc
Trong dòng người đến viếng Bác có người đến lần đầu, có người đã vài lần nhưng họ đều có một cảm giác nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân về làng Sen.
Chúng tôi gặp ở sáng tháng Năm này, trong những đoàn khách, có người già và các em thiếu nhi đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tất cả đều đắm mình trong không gian làng Sen, bên nhà Bác, bùi ngùi không muốn rời chân.
![]() |
|
Người dân từ mọi vùng Tổ quốc về thăm làng Sen, tìm hiểu về cuộc sống thời thơ ấu của Bác Hồ |
Trên khuôn mặt nhăn nheo của người già, trên khuôn mặt búp măng của những em nhỏ, nhiều khi ta vẫn bắt gặp những cặp mắt nhoè lệ khi được nhìn thấy kỷ vật ngày xưa của gia đình Bác, được nghe về cuộc sống giản dị mà thanh cao của Người.
Trong chuyến về quê Bác lần này, có một người đàn bà khiến chúng tôi phải để ý. Bà khoảng 80 tuổi, bước chân không còn khỏe nhưng vẫn cố bắt kịp đoàn người đang đi tới từng khu di tích. Thỉnh thoảng bà lại sờ tay vào từng liếp cửa, mái lá tranh ngoài hiên rồi bật khóc.
Bà tên là Đỗ Thị Nga quê ở Quỳnh Côi, Thái Bình. Bà Nga cho biết: “Tôi đã 3 lần về quê Bác nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi nghe thuyết minh viên kể về cuộc đời thơ ấu của Người, tôi nghẹn lại”. “Có tuổi rồi, chỉ mong được về quê Bác thêm một lần nữa trước khi nhắm mắt là tôi thỏa mãn lắm”, bà Nga xúc động.
Còn với bà Nguyễn Thị An (Rạch Giá – Kiên Giang) thì đây là lần đầu tiên bà về làng Sen. Bà An tâm sự: “Mãi đến bây giờ tôi mới có cơ hội về thăm quê Người. Được nhìn thấy thực tế cuộc sống của Bác qua những kỷ vật, qua những câu chuyện mới thấy được sự bình dị và những gian khó Người đã phải trải qua”.
Lần đầu tiên về quê Bác, được chứng kiến cuộc sống gian khổ thời niên thiếu của Người, em Hoàng Anh (Học sinh trường Năng khiếu Hà Tĩnh) không khỏi xúc động: “Tuổi trẻ của Bác thật cực khổ, vậy mà Người vẫn làm nên được những điều vĩ đại. Em học được nhiều từ lần về thăm quê Bác lần này”.
Trong đoàn viếng thăm Người có đoàn cán bộ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dẫn đầu đoàn là ông Lê Xuân Tươi – Bí thư Thành ủy Vũng Tàu. Ngoài những nén hương thành kính dâng lên Người, đoàn còn mang theo cả tấm lòng của những người con Vũng Tàu hướng về Bác.
Ông Lê Xuân Tươi – Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết: “Nhân dân Vũng Tàu thực hiện đóng góp xây dựng vòi tưới nước tự động và kinh phí cải tạo ao sen trên quê Bác. Đấy là tấm lòng cũng như chút công sức bé nhỏ của người dân trong việc duy trì những kỷ vật lịch sử của Người trường tồn mãi với thời gian”.
Niềm vui trên quê chung
Sau những nỗi bồi hồi xúc động, những người con về với quê Bác đều có chung cảm xúc vui mừng. Ông Lê Xuân Tươi – Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, ông đã 3 lần về làng Sen. So với lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm, làng Sen đã có nhiều thay đổi, khang trang hơn, rộng rãi hơn nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống của mảnh đất anh hùng.
“Đặc biệt là những kỷ vật của Bác, qua bao nhiêu thời gian vẫn còn nguyên vẹn. Những kỷ vật ấy giúp hiểu hơn về cuộc sống của Người, qua đó thôi thúc lớp cán bộ chúng tôi phải phấn đấu hơn nữa trong việc học tập và làm theo tấm hương đạo đức của Hồ Chí Minh”, ông Lê Xuân Tươi tâm sự.
![]() |
|
Đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu dâng hoa lên Người tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Cùng chung niềm vui trong ngày về nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác, ông Lê Văn Chức – cán bộ Công ty Than và Khoáng sản Việt Nam bày tỏ: “So với lần về quê Bác cách đây 6 năm, Khu di tích đã khang trang hơn nhưng những khung cảnh trong gian nhà lịch sử (quê nội và quê ngoại) của Người vẫn không hề thay đổi. Tôi thật sự cảm ơn những con người tận tụy đã cố gắng giữ gìn những di sản của Người cho lớp con cháu mai sau”.
Ông Nguyễn Tiến Hòe, Giám đốc Khu Di tích Kim Liên cho biết, ngoài việc tôn tạo, giữ gìn những di sản lịch sử trong khu di tích, Ban Quản lý Di tích còn thực hiện trưng bày chuyên đề quê hương, gia đình thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình bày chuyên đề Người về thăm quê… để lớp con cháu mỗi lần về Kim Liên, được xem những tư liệu ấy, có thể hiểu hơn về Người cha già của dân tộc
Ngoài ra, hiện nay tỉnh Nghệ An cũng đang có dự án cải tạo, tu bổ Khu Di tích Kim Liên. Theo đó, Ban Dự án cải tạo, tu bổ Khu Di tích Kim Liên sẽ thực hiện quy hoạch, phục dựng lại toàn cảnh làng Sen của những thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với những mái nhà tranh vách nứa. Khi đó, về Kim Liên, những người con của Bác có thể hiểu hơn một thời niên thiếu của Người./.

