Bài hát yêu thích tháng 6: “Một khúc sông Hồng” chiến thắng

Vượt qua các đối thủ, “Một khúc sông Hồng” của nhạc sỹ Lê Minh Sơn do diva Thanh Lam thể hiện đã trở thành bài hát được yêu thích nhất tháng 6 vừa qua.

“Một khúc sông Hồng” nhận giải Bài hát yêu thích tháng 6

Chủ nhân của giải thưởng Bài hát yêu thích tháng 6 đã thuộc về ca khúc “Một khúc sông Hồng” của nhạc sỹ Lê Minh Sơn dưới sự thể hiện của nữ ca sỹ Thanh Lam. Với 38039/ 152187 lượt nghe; 183/3164 bình chọn từ Hội đồng bình chọn và 45954/ 147063 tin nhắn, tương đương với 15,83%, “Một khúc sông Hồng” đã vượt qua các “đối thủ” luôn bám đuổi sát nút là “Cảm ơn cuộc đời” của nhạc sỹ Xuân Phương do nhóm Artista thể hiện và cả 12 ca khúc trình diễn trong Bài hát yêu thích tháng 6.

Thanh Lam và nhạc sỹ Lê Minh Sơn nhận giải thưởng “Bài hát yêu thích” tháng 6 với “Một khúc sông Hồng”

Với 22490/152187 lượt nghe, 173/3164 bình chọn từ HĐBC và 53293/147063 tin nhắn, “Cảm ơn cuộc đời” chỉ giành vị trí á quân, tương đương với 14,56%.

Đứng vị trí thứ 3 là ca khúc “Cảm ơn mẹ” dưới sự thể hiện của Vũ Thắng Lợi với 8,44% và xếp vị trí thứ 4 với 5,04% chính là số bình chọn của ca khúc “Mưa xuân” do ca sỹ Linh Hoa thể hiện.

Vị trí cuối cùng của top 5 đã thuộc về ca khúc “Vệt nắng cuối trời”- Minh Vương thể hiện với 4,18%.

Đây chính là những kết quả hợp lý. Điều này chứng tỏ thị hiếu của khán giả ngày càng được nâng cao và sân chơi “Bài hát yêu thích” là điểm thưởng thức âm nhạc thú vị của người nghe.

Vũ đạo “lấn át” giọng hát

Đến với “Bài hát yêu thích” tháng 7, khán giả không chỉ được tận hưởng các ca khúc đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội mà còn được thưởng thức các màn vũ đạo “nóng bỏng”.

Cường Seven được công chúng biết đến qua vai Trung trong bộ phim “Vũ điệu đam mê”- bộ phim điện ảnh đầu tiên về Hiphop Việt.

Cường Seven

Và MV đầu tay “Beautiful Girl” của Cường Seven đã lập kỷ lục hơn 25.000 lượt nghe trên youtube chỉ một ngày sau khi chính thức phát hành online. Sự yêu thích đó của cộng đồng mạng phần nào giải thích về sự xuất hiện của “Beautiful Girl” tại Bài hát yêu thích lần này. Cùng “Beautiful Girl, Cường Seven mở màn chương trình với những màn vũ đạo ấn tượng, và nhạc sĩ Phú Quang đã ví Cường Seven nhảy như các nam ca sỹ của Hàn Quốc.

Sôi động không kém là màn trình diễn của 3 cô gái đầy cá tính của nhóm G. Plus. Bước ra từ cộng đồng mạng, G. Plus được mọi người biết đến nhiều hơn, điều đó đã giúp cho G. Plus có mặt trong danh sách “Bài hát yêu thích” tháng 7 này. Và họ đã mang tới cho đêm diễn một ca khúc khá mới lạ nhưng cũng vô cùng ấn tượng “Xóa”.

3 cô gái xinh đẹp nhóm G. Plus

Không phải lần đầu tiên chạm ngõ “Bài hát yêu thích”, nhóm 365 với “Quay về” đã mang đến một tiết mục khá ấn tượng không chỉ bởi hình ảnh đẹp mà nhóm còn thể hiện được khả năng vũ đạo xuất sắc của mình.

Nhóm 365 với “Quay về”

Cả ba phần trình diễn mặc dù được đầu tư khá công phu về trang phục, giọng hát cũng như vũ đạo, thế nhưng những tiết mục của họ vẫn chưa thuyết phục được vị nhạc sỹ vui tính Phú Quang. Nhạc sỹ chia sẻ rằng: “Sau khi nghe xong các nhóm nhạc hát, tôi ngộ ra được giới trẻ cần gì và thích gì. Các bài hát rất sôi động, giống như nhạc Hàn Quốc cứ nhảy loạn lên. Cuối cùng, tôi không nghe được một chữ nào”.

Nhẹ nhàng, sâu lắng và ấn tượng

Trái ngược với những màn vũ đạo nóng bỏng, “Đồng Xanh” của Vy Oanh đã đưa khán giả đến với những gam màu xanh mát mắt cùng những giai điệu, lời ca ngọt ngào và sâu lắng. Nhận xét về phần trình diễn của Vy Oanh tối qua (1.7), nhạc sĩ Giáng Son đã phải thốt lên rằng, ca khúc đã được nhạc sĩ Dương Khắc Linh “đo ni đóng giày” cho giọng ca của Vy Oanh.

Vy Oanh

Trang Pháp với “Khi ra đi” chính là một nửa đã tạo nên “cú đúp” cho nhạc sỹ Dương Khắc Linh ở “Bài hát yêu thích” lần này. Với phong cách gợi cảm, Thùy Trang đã hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình trong tâm trạng một cô gái đang yêu. Bằng khả năng sáng tác được đào tạo bài bản, chắc chắn Thùy Trang còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

Trang Pháp

Nhận xét về hai phần trình diễn này, nhạc sỹ Phú Quang đã có những chia sẻ rất thật chỉ bằng câu nói ngắn gọn: “Tôi nghĩ họ hát có nhạc cảm”.

Sau 2 năm vắng bóng, “Mong manh tình về” chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Quốc Thiên. Ca khúc là 1 bản Pop tự sự, nhẹ nhàng, bày tỏ tình cảm theo cách đơn giản để cho người nghe sẽ dễ cảm nhận và dễ rung động. Phần lời của ca khúc này được viết bởi một người bạn thân của nhạc sĩ Đức Trí- Hoa hậu Phương Nga.

Quốc Thiên da diết với “Mong manh tình về”

Nếu như Quốc Thiên trầm ấm với “Mong manh tình về” thì Phương Thanh lại giận hờn, trách móc và đầy nội tâm với “Nào ai có biết”. Ban đầu khi nhận lời tham gia chương trình ca sĩ Phương Thanh đã muốn đổi bản ballad này thành một bản phối sôi động để có thể thêm một lần nữa thể hiện khả năng vũ đạo đặc sắc của mình. Nhưng đến phút cuối, chị đã đồng ý giữ lại bản phối ballad cũ. Cho tới thời điểm hiện tại, cùng với Văn Mai Hương và Quốc Thiên, chị cũng là ca sĩ giữ “kỷ lục” về tần suất xuất hiện tại Bài hát yêu thích. “Nào có ai biết” mang tới một hình ảnh Phương Thanh dịu dàng và nữ tính hiếm có, nhất là sau khi vừa “xuống tóc”. Hình ảnh dịu dàng này còn khiến nhạc sĩ Phú Quang – một người từng có thời gian dài gắn bó với Phương Thanh thời “nhảy điên dại đến mức đứt cả quai dép” – cũng phải ngạc nhiên.

Phương Thanh trẻ trung với mái tóc cắt ngắn

“Xin lỗi em” dưới sự thể hiện của anh chàng Noo Phước Thịnh đã nhận được những tràng pháo tay cũng như sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả. Nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc chính là giọng ca của chàng ca sỹ “Đổi thay” này. Nhạc sỹ Phú Quang đã bày tỏ rằng “Nếu biết phát huy thế mạnh, Noo Phước Thịnh sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp”. Nét bảnh bao về ngoại hình cùng giọng hát truyền cảm chính là điểm nhấn tạo nên thành công của Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh

“Nếu chỉ sống một ngày” chính là ca khúc đánh giá sự trở lại của nhóm MTV. Ca khúc có ý tưởng bắt nguồn từ câu chuyện ngày tận thế 21/12/2012. Cho dù điều này không thể xảy ra, mỗi chúng ta cũng cần có 1 cái nhìn đúng đắn về nó để nhận thức được giá trị của sự sống. Sự xuất hiện trở lại của MTV chính là điểm thú vị của chương trình “Bài hát yêu thích” lần này.

Sự trở lại đầy thú vị của 3 chàng trai nhóm MTV

Diva Thanh Lam thành công với “Một khúc sông Hồng” đã có màn trình diễn ấn tượng và sâu lắng qua ca khúc “Em yêu anh”. Với phần đệm đàn piano đầy cảm xúc cùng giọng hát đầy nội lực, Thanh Lam đã thể hiện bản lĩnh của một diva. Sự thành công của Thanh Lam không nằm ngoài dự đoán của khán giả.

Thanh Lam nồng nàn với “Em yêu anh”

“Chiều phủ Tây Hồ” là sự kết hợp khá ăn ý của ca sỹ Tấn Minh và giọng ca trong trẻo của Khánh Linh. Là nhạc sỹ của “Chiều phủ Tây Hồ” cũng như là vị khách mời đặc biệt của chương trình, nhạc sỹ Phú Quang đã có những chia sẻ rất thật rằng ca khúc này đã được rất nhiều giọng ca thể hiện như cố NSND Lê Dung, Thanh Lam, thế nhưng phần phối mới của nhạc sỹ Huyền Trung và sự kết hợp của cặp song ca Tấn Minh- Khánh Linh đã đem lại nhiều ấn tượng.

Sự kết hợp khá ăn ý của ca sỹ Tấn Minh và giọng ca trong trẻo của Khánh Linh

Xúc động cùng “Nhật ký của mẹ”

Ca khúc ấn tượng nhất trong liveshow thứ 7 có lẽ chính là “Nhật ký của mẹ” sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung. Ca sỹ Hiền Thục thể hiện. Nữ ca sỹ của “Yêu dấu theo gió bay” đã rất khéo léo khi biến “Nhật ký của mẹ” thành bản ballad đầy chất tự sự. Lời bài hát chính là câu chuyện khá dài từ lúc con chào đời cho đến khi con lớn lên đã gợi lại ký ức cho biết bao nhiêu người đã từng bé và giờ đã trưởng thành.

Hiền Thục ngọt ngào với “Nhật ký của mẹ”

Với "Nhật ký của mẹ", nữ ca sĩ Hiền Thục đã tâm sự: “Khi hát, tôi nhìn thấy tất cả. Cả mẹ tôi, cả tôi, cả chị tôi, cả con gái bé bỏng của tôi... Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần vì Nhật ký của mẹ". Trên sân khấu Bài hát yêu thích tối qua, Hiền Thục không khóc, nhưng chị đã mang lại cho khán giả cảm xúc khó tả. Đây cũng là phần trình diễn ấn tượng với tất cả các khách mời trong chương trình.

Nhận xét về phần trình diễn này, nhạc sỹ Giáng Son đã chia sẻ rằng: “Tôi thấy Hiền Thục đã biết tiết chế cảm xúc, bớt nũng nịu hơn khi nghe CD. Quả thật, bà mẹ một con đã hoàn thành xuất sắc tiết mục của mình bởi sau khi kể câu chuyện dài, tiếng vỗ tay từ khán giả dành cho cô vẫn không ngớt.

Bài hát yêu thích cho tới nay vẫn chứng kiến sự “áp đảo” của những ca khúc mới và một lớp nhạc sĩ trẻ. Hơn bao giờ hết, nó chính là hơi thở hiện thực nhất của một thị trường âm nhạc thì hiện tại với sự phong phú, đa dạng các thể loại âm nhạc. Đó chính là điều mà chỉ có Bài hát yêu thích làm được, cho tới nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.