Bất ngờ với bí mật về cậu út nhà Michael Jackson

Matt Fiddes- vệ sỹ của ngôi sao quá cố này đã lên tiếng khẳng định rằng cậu út nhà Michael Jackson chính là con ruột của mình và anh sẽ ra tòa để đòi lại con.

Cách đây 3 năm sau cái chết đột ngột của ông hoàng nhạc Pop, báo giới đã nhiều lần “mổ xẻ” chủ đề “Ai là cha ruột của đám trẻ nhà Michael Jackson”.

Vào thời điểm năm 2009, người thân và bạn bè của Michael Jackson đều quả quyết rằng 3 đứa trẻ Prince, Paris và Blanket chính là “máu mủ” thực sự của ông vua nhạc Pop này.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, nỗi đau một lần nữa lại ập đến gia đình của Michael Jackson khi vệ sỹ Matt Fiddes lên tiếng khẳng định anh chính là cha đẻ của cậu bé Blanket- cậu út nhà Michael Jackson. Cựu vệ sỹ này cũng cho biết anh sẽ cung cấp mẫu AND để chứng minh Blanket chính là con trai của mình và sẽ nhờ tới pháp luật để đòi lại cậu bé trong thời gian sớm nhất.

Michael Jackson cùng vệ sỹ Matt Fiddes (trái)

Matt Fiddes là giáo viên võ thuật và được thuê làm vệ sỹ riêng cho Michael Jackson. Như anh nói, năm 2001, Michael Jackson mong muốn có một đứa con cường tráng như anh nên anh đã cho ông hoàng nhạc Pop này tinh trùng để sinh ra được đứa con như vậy.

Tuy nhiên, lời nói của cựu vệ sỹ này khá mâu thuẫn với nhau. Vào thời điểm ông hoàng nhạc Pop này qua đời năm 2009, Fiddes nói rằng: “Tháng 11/2002, khi bé Blanket được 9 tháng tuổi, nhân lúc chỉ có hai người ngồi với nhau, tôi đã hỏi thẳng liệu Blanket có phải là con trai của mình không, Michael Jackson đã trả lời: “Trên danh nghĩa, đó là con trai tôi, nhưng phải nhờ đến tinh trùng của anh, tôi mới có được nó".

Nhưng trong một buổi phỏng vấn vào tháng 8/2009, Fiddes lại cho biết rằng: “Michael không bao giờ nói với tôi Blanket là con trai tôi. Nhưng ông ấy đã lấy tinh trùng của tôi và có thể thấy thằng bé là bản sao thu nhỏ của tôi”. 

Cậu út Blanket nhà Michael Jackson

Anh còn tiết lộ thêm rằng, Michael Jackson đã trả 500.000 bảng Anh cho anh để anh hiến tinh trùng nhưng Matt không nhận.

Điều khiến Matt quyết định lên tiếng tiết lộ điều này với báo giới và người hâm mộ Michael Jackson vì hiện tại anh không được gia đình nhà ngôi sao quá cố cho gặp gỡ và tiếp xúc với con. Anh giải thích, mẹ ruột của anh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và bà luôn mong được gặp đứa cháu ruột của mình một lần. Là một người con, Matt không muốn làm mẹ mình thất vọng hay buồn bã trước khi nhắm mắt.

Blaket là đứa trẻ ít nói, rụt rè và kín đáo nhất trong ba đứa con của Michael Jackson, cậu bé cũng bộc lộ tố chất của một ngôi sao ca nhạc ngay từ nhỏ. Theo nhận xét của những người thân trong gia đình Jackson, Blanket có tính cách giống cha nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.