Bế mạc Tuần văn hóa, du lịch Buôn Mê Thuột năm 2009

Sau gần 1 tuần diễn ra sôi nổi, hào hứng “Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk năm 2009” đã khép lại bằng một lễ bế mạc đầy chất hoang sơ, hào hùng của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

Lễ Khai mạc- hoành tráng, ấn tượng / Tuần văn hoá du lịch Buôn Mê Thuột

Đến dự lễ bế mạc có bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và 2 đoàn quan chức cao cấp của Chính phủ Lào, Campuchia sang dự Hội nghị Ủy ban điều phối chung khu vực “Tam giác phát triển”.

Lễ bế mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk năm 2009 được bắt đầu bằng những lời ca đầy lưu luyến như "Còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột", "Ơi Ma Đrắk" hay "Ly cà phê Ban Mê", "Nghe câu quan họ trên cao nguyên"... đã thể hiện những mong ước, mối thiện cảm và niềm tự hào của các dân tộc Đắk Lắk - Tây Nguyên về một mảnh đất tràn đầy sinh lực, tiềm năng và sức sống; thành phố trẻ Buôn Ma Thuột đang từng ngày thay da đổi thịt để tương xứng với kỳ vọng của đất nước cũng như người dân về một "Thủ phủ Tây Nguyên" đúng tầm.

Ông Lữ Ngọc Cư - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông qua lễ hội này, tỉnh Đắk Lắk muốn gửi một thông điệp là hãy bảo tồn giá trị văn hóa và lễ hội của các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có không gian văn hóa cồng chiêng - một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk năm 2009 là một sự khởi đầu cho công tác bảo tồn và phát triển các di sản quý giá mà ông cha để lại.

Lễ bế mạc kết thúc trong tiếng cồng chiêng và lời nhắn nhủ "còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột".../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.