Biểu tượng của tình yêu và tình hữu nghị

Đoạn tranh dài 30m do hoạ sĩ Ana Tzarev thể hiện trên “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” là những bông hoa tươi đẹp nhất từ các vùng đất nổi tiếng trên thế giới

Triển lãm tranh bộ tranh gốc của hoạ sĩ Ana Tzarev về một thế giới hoa rực rỡ và đầy màu sắc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội kết thúc vào sáng 4/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bằng những nét vẽ táo bạo, tràn đầy sức sống và năng lượng, Ana Tzarev đã mang đến những hoạ phẩm rực rỡ từ chất liệu màu nguyên bản. Những bức tranh trưng bày tại đây là bản gốc đã được tái hiện lại trên chất liệu gốm sứ gắn trên đoạn đê dài 30m của Con đường gốm sứ Hà Nội. Con đường gốm sứ đã thực sự trở thành một điểm đến mang lại những cảm xúc mạnh mẽ trong đông đảo công chúng và du khách khi chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đầy tâm huyết của các nghệ sĩ Việt Nam và thế giới.

Tác phẩm của hoạ sĩ Ana Tzarev


Thế giới hoa mà Ana Tzarev tái hiện trên “Con đường gốm sứ” chính là những bông hoa tươi đẹp nhất từ các vùng đất nổi tiếng trên thế giới mang trên mình thông điệp của các nền văn hoá và theo như bà “Hoa là biểu tượng cho niềm vui và hy vọng, hoà bình và thiện chí cho một tương lai tươi sáng của Hà Nội, thành phố nghìn năm văn hiến. Vì Hà Nội là thành phố của hoà bình nên tôi muốn mang hòa bình và tình yêu gửi tặng Thành phố nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long”.

Các tin liên quan
>> Hà Nội có con đường gốm sứ
>> Louis Lambert “ngẫu hứng” trên Con đường Gốm sứ
>> Hoàn thành gần 5.500m2 tranh "Con đường gốm sứ"
>> Triển lãm tranh sơn dầu gốc của họa sĩ Croatia
Hoạ sĩ Ana Tzarev yêu thích các loài hoa và vẽ chủ đề về hoa. Hoa mang vẻ đẹp thơ mộng, mang đến cảm xúc cho con người, hoa như vị thần kết tinh những gì tinh tuý nhất của mỗi vùng đất. Từ cảm hứng đặc biệt đó, rất nhiều bức tranh của bà đã làm sống lại tinh thần của quốc hoa trên từng vùng đất. Những bông hoa được hoạ sĩ tái hiện trên con đường gốm sứ, trong đó có Sắc vàng Hawaii với hình hoa dâm bụt, một loài hoa tượng trưng cho sự trong sáng và vẻ đẹp tinh khiết của người con gái Hawaii. Loài hoa này thường được các cô gái Hawaii cài lên tai để ám chỉ việc mình chưa lập gia đình. Không chỉ tái hiện các loài hoa trong tranh vẽ của mình, Ann Tzarev còn muốn lưu lại những bản sắc văn hoá và truyền thống xã hội của các vùng miền thông qua các loài hoa như Vũ điệu cầu vồng II. Đây là bức tranh đầy ấn tượng khi Ana Tzarev đã thần thoại hoá hình ảnh bông hoa Thiên điểu đang vươn mình hướng về phía ánh sáng. Loài hoa này tượng trưng cho tinh thần tự do, sự ưu tú và cởi mở. Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ, chủ dự án, tác giả của ý tưởng “Con đường gồm sứ” nhận xét: “Tranh của bà vẽ những bông hoa giống nhau với hình thù và màu sắc đa dạng. Màu sắc trong tranh thể hiện cảm xúc, mỗi màu sắc là một cung bậc cảm xúc”.


Vì lý do đặc biệt mà Ana không thể tới Việt Nam vào dịp này, thay mặt bà là hai người đại diện phòng tranh Ana Tzarev ở New York: Simone Dilaura, Giám đốc kinh doanh và Diana Buckley, Giám đốc điều hành. Bà Simone Dilaura cho biết: “Được đóng góp phần nhỏ bé để tạo nên Con đường gốm sứ là vinh dự đặc biệt đối với cá nhân hoạ sĩ Ana và phòng tranh của chúng tôi. Những bông hoa mà các bạn nhìn thấy ở đoạn đường này là một trong những đề tài yêu thích nhất của bà Ana. Bà Ana là một chuyên gia về nghệ thuật làm vườn. Tên của những bông hoa cùng với tên khoa học là kiến thức về thiên nhiên mà bà nhớ rất sâu đậm. Bà chọn hoa để giới thiệu ở con đường gốm sứ mà không phải là hình ảnh khác, vì hoa là ngôn ngữ toàn cầu, là biểu tượng của tình yêu và hoà bình và bà muốn gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất tới thành phố xinh đẹp giàu tính lịch sử này”.  Bà Simone cũng nhắn nhủ rằng: Bà và các cộng sự rất cảm ơn và đánh giá cao tài năng cũng như sự đóng góp của hoạ sĩ Thu Thuỷ - người đã tạo ra ý tưởng tuyệt vời để cho cá nhân Ana và những người nghệ sĩ khác được thể hiện tình yêu và lòng mến phục đến với Thủ đô ngàn năm lịch sử này.

Hoạ sĩ Ana


Đã từng đi qua nhiều vùng đất trên thế giới, hoạ sĩ Ana có tình cảm quý mến đặc biệt đối với Việt Nam. Từ những cảm xúc có được khi đến thăm những làng quê yên bình hay khám phá những thành phố nhộn nhịp, Ana đã vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp đậm nét văn hoá và lịch sử Việt Nam. Tại Việt Nam, hoạ sĩ Ana đặc biệt ấn tượng với những cảnh sắc tươi đẹp của đồng quê, nơi những cánh đồng lúa vàng mênh mông, con đập và kênh đào thơ mộng, và bà đã mang cảm xúc đó vào 2 bức tranh “Sáng sớm trên sông Mekong” và “Bài ca lúa gạo”. Trong suốt quá trình sáng tác nghệ thuật, điều đáng trân trọng của Ana Tzarve là tình cảm và sự suy ngẫm sâu sắc của bà dành cho Việt Nam. Năm 2007, bức tranh Bài ca lúa gạo khổ lớn đã hiện diện trên Quảng trường Thời gian (Times Square) ở Trung tâm New York nhân dịp khai trương phòng Trưng bày tranh Ana Tzarev tại thành phố này.

Bà tâm sự: “Những bức tranh tôi vẽ là tấm bưu thiếp tôi gửi tặng cho thế hệ tương lai. Mỗi bức tranh sẽ là một câu chuyện về thế giới đa dạng và phong phú, nơi nền văn minh của nhân loại được hình thành trên các giá trị văn hoá và truyền thống”.

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Ana Tzarev là nghệ sĩ gốc Croatia, hiện sống và làm việc tại Mỹ. Đã trải qua những năm tháng khốn khó do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai để lại trên đất nước bà, Ana có mối cảm thông sâu sắc với những con người ở các vùng đất từng oằn mình hứng bom đạn và Việt Nam là đất nước mà bà đã dành tình cảm nhiều nhất./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.