Brad Pitt cứu diễn viên quần chúng khỏi bị đè bẹp

Ngày 25/8, tại quảng trường George ở Glasgow, Scotland, 700 diễn viên quần chúng tham gia thực hiện cảnh quay cuộc xâm lăng của đám thây ma.

Ngày 25/8, “ông Smith” được tôn vinh là “người hùng” khi cứu được một người phụ nữ khỏi bị giẫm đạp trong cuộc hỗn loạn của 700 diễn viên quần chúng trên trường quay phim “World War Z”.

Sau Kate Winslet, đến lượt Brad Pitt được coi là một "anh hùng" từ màn ảnh rộng bước ra cuộc đời thật. Ngày 25/8, tại quảng trường George ở Glasgow, Scotland, 700 diễn viên quần chúng tham gia thực hiện cảnh quay cuộc xâm lăng của đám thây ma. Đây là một cảnh trong “World War Z”, phim mới của Brad Pitt.

Brad Pitt trên trường quay phim "World War Z"

Số lượng diễn viên quá lớn đã dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát. Mọi người chạy nháo nhào tứ tung. Một thành viên trong đoàn phim kể lại, lúc đó, trong đám đông hỗn loạn, có một phụ nữ bị vấp ngã. Brad Pitt trông thấy và ngay lập tức lao vào kéo cô ấy đứng dậy để không bị đám đông dày xéo lên.

Người phụ nữ chỉ bị trầy xước đầu gối nhẹ. Cô rất cảm kích và biết ơn cứu mạng của Brad Pitt. Theo People, nhiều diễn viên quần chúng trong số 700 người tham gia đã bị thương nặng sau cảnh này.

“World War Z” là bộ phim hành động, tâm lý, kinh dị do Marc Foster làm đạo diễn, với sự tham gia của Brad Pitt, Matthew Fox và Bryan Cranston. Phim có kinh phí đầu tư là 125 triệu USD, đang được quay tại Scotland. Dự kiến, “World War Z” sẽ khởi chiếu trên toàn thế giới vào tháng 12/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.