"Cả cuộc đời tôi là ngàn bài ca…"

Âm nhạc đã đem lại cho Việt Hoàn một niềm tin yêu vào cuộc sống, những bài học về cuộc đời, về tình người

Ngày 22/2 tới, tại Hà Nội, liveshow ca nhạc "Tiếng hát từ trái tim tôi" của NSƯT Việt Hoàn sẽ được tổ chức. Đây là lần đầu tiên, Việt Hoàn tổ chức một liveshow cho riêng mình nhân kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát.

"Tiếng hát từ trái tim tôi" như một câu chuyện tái hiện sự nghiệp ca hát của Việt Hoàn với những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của anh: Những ánh sao đêm, Người mẹ, Tình hoài hương, Tâm sự người ca sỹ… Phóng viên VOV phỏng vấn NSƯT Việt Hoàn.

** Chúc mừng Việt Hoàn, cuối cùng một liveshow của riêng anh cũng được thực hiện, nhưng phải chăng, với “thương hiệu” Việt Hoàn, anh có thể thực hiện điều này sớm hơn?

Liveshow là một công trình tương đối lớn lao của một người nghệ sỹ, nó ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nghiệp sau này của người nghệ sỹ đó nên tôi rất thận trọng. Bên cạnh đó, kinh phí để trang trải cho một liveshow tương đối lớn nên với một ca sỹ nhạc truyền thống đó cũng là một hạn chế. Vì vậy, đến tận bây giờ, tôi mới đủ khả năng tổ chức liveshow cho mình.

** Điều gì đã khiến anh lựa chọn và chung tình với dòng nhạc truyền thống trong suốt 20 năm qua?

Nhạc truyền thống luôn mang trong nó tâm hồn và tiếng nói của người Việt. Mỗi khi hát, tôi luôn thấy thêm yêu cuộc sống vì những điều thân quen và sự lạc quan trong từng ca từ, từng giai điệu!

** Nhìn lại 20 năm ca hát, âm nhạc đã mang lại cho anh điều gì trong cuộc sống?

Đó là hạnh phúc, sự ngưỡng mộ và tôn trọng của khán giả. Âm nhạc đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Chính âm nhạc đã đem lại cho Việt Hoàn một niềm tin yêu vào cuộc sống, những bài học về cuộc đời, về tình người qua từng giai điệu tôi được hát. Tôi nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc nhỏ bé trong từng ngày, dù chỉ là mỗi ánh nhìn trìu mến khi họ bắt gặp tôi trên đường hay những tiếng thì thầm bàn tán khi tôi đi qua…

** Con đường 20 năm ca hát của Việt Hoàn - thuận lợi hay chông gai?

Nhìn lại 20 năm ca hát, tôi thấy con đường mình chọn là phù hợp nhất, đúng đắn nhất. Mọi điều đến với tôi tuy chậm hơn một số bạn bè cùng trang lứa nhưng tôi thấy chắc chắn và bền lâu.

20 năm ca hát đã mang lại cho Hoàn niềm tin yêu
cuộc sống

** Anh đánh giá như thế nào về vị trí của dòng nhạc truyền thống trong thị trường âm nhạc nói chung hiện nay?

Một dòng nhạc sẽ sống mãi với thời gian cho dù cuộc sống có biến chuyển như thế nào, dù không ồn ào trên các trang báo nhưng tôi biết, trong sâu thẳm tâm hồn những khán thính giả có tri thức và yêu quê hương, dòng nhạc chính thống vẫn luôn đứng vị trí số 1.

** Theo anh, một ca sỹ đi theo dòng nhạc truyền thống cần phải có những tố chất gì? Anh đánh giá như thế nào về lớp ca sỹ trẻ kế cận và khuyên họ điều gì?

Đó là một giọng hát thiên bẩm, một nhân cách sống, một niềm đam mê cháy bỏng. Hiện nay các bạn trẻ có rất nhiều thuận lợi, nhưng các bạn chưa biết tận dụng nó. Cần phải tìm tòi những tác phẩm phù hợp để khẳng định vị trí của mình. Có một lời khuyên tôi muốn dành cho họ là phải nhìn nhận đúng đắn giá trị của dòng nhạc mình đang theo đuổi.

** Được biết, vợ anh - BTV Diễm Hoa (Truyền hình Cáp Việt Nam) - cũng sẽ có mặt trong liveshow của chồng với vai trò là một MC. Lập gia đình khi tuổi không còn trẻ, cách anh chị đến với nhau có liên quan gì đến âm nhạc? Gia đình có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh như thế nào?

Chúng tôi quen nhau trong một buổi biểu diễn của tôi, cô ấy thích cách hát mộc mạc và truyền cảm của tôi. Gia đình ảnh hưởng rất lớn đến tôi vì nơi đó luôn mang tới cho tôi những niềm vui và sự thanh bình!

** Tiếng hát như tiếng lòng, anh chọn câu hát nào như một phương châm sống cho mình?

Tôi thích câu hát “Cả cuộc đời tôi là ngàn bài ca về những con người. Từng điều buồn vui, từng niềm hạnh phúc nhỏ bé trong đời. Lời ca nào cho anh? Lời ca nào cho tôi….?” trong ca khúc “Tâm sự người ca sỹ” của nhạc sỹ Phú Quang.

** Cảm ơn Việt Hoàn, chúc anh luôn tìm được niềm vui trên con đường mình đã lựa chọn!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.