“Chân dung Hà Nội” của Văn Dương Thành
Khác với phố cổ của thế hệ họa sĩ trước, phố Hà Nội của Văn Dương Thành đầy màu sắc, sôi động và không hề yên tĩnh, dù có là ngày hay đêm vắng, bên tường xám vôi long là vệt gạch đỏ tươi hoặc chồi non xanh nhú.
Chiều nay (19/6), tại Hà Nội, hoạ sĩ Dương Văn Thành đã khai mạc triển lãm “Chân dung Hà Nội”.
Khác với phố cổ của thế hệ họa sĩ trước, ít màu và cô đọng, phố Hà Nội của Văn Dương Thành đầy màu sắc, sôi động và không hề yên tĩnh, dù có là ngày hay đêm vắng, bên tường xám vôi long là vệt gạch đỏ tươi hoặc chồi non xanh nhú.
Nắng, ánh trăng, gió, trưa hè cùng cây lá sum xuê là một Hà Nội của Văn Dương Thành, rất lộng lẫy, nơi cái mới mẻ tôn vinh cái cổ xưa. Sự sống và cái mới này nảy mầm từ cái cũ.
Một Ngõ Phất Lộc cũ kỹ, vỉa hè chật hẹp, một nét quen thuộc thân thương. Văn Dương Thành vẩy những vệt mưa giăng, giây điện giăng. Những cánh cửa sổ đơn sơ xập xệ mở thẳng ra đường, hai bác đạp xích lô mải miết, những thiếu phụ tóc dài nón trắng che khuất mặt – một thoáng hương xưa. Màu sắc chắt lọc, chỉ còn có 3 màu “đen – trắng – tím” mà đủ tả nỗi nhớ da diết của một thời.
Hoạ sĩ Văn Dương Thành cho biết, chị vẽ như ghi nhận ký những kỷ niệm cho bạn bè ở phương xa và các bạn trẻ. Bởi có thể ngõ mái cổ lụp xụp này một mai sẽ biến mất, dành chỗ cho những tòa nhà hiện đại mọc lên.
Cùng với phố cổ, chân dung các bậc thầy của Hà Nội – là những gương mặt mà Văn Dương Thành đã được may mắn gặp, khi mới chập chững học vẽ. Đó là những danh nhân Hà Nội như nhạc sĩ, thi sĩ Văn Cao, họa sĩ Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm và nhà nhiếp ảnh Võ Văn Ninh nay hơn 105 tuổi. Những cây đại thụ văn hóa góp phần làm nên một Hà Nội văn hiến, chị vẽ để nhớ và để tôn vinh họ./.