Chồng cũ của Whitney Houston đã được mời dự lễ tang

Ngày hôm nay, hàng trăm nghìn người hâm mộ trên thế giới cùng cầu nguyện đưa tiễn diva nổi tiếng Whitney Houston về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tuần vừa qua, thế giới đau xót khi chứng khiến sự ra đi của nữ ca sĩ da màu nổi tiếng – huyền thoại âm nhạc thế kỷ 20 – Whitney Houston. Ca sĩ 48 tuổi được phát hiện đã chết trong bồn tắm tại khách sạn Beverly Hilton. Nguyên nhân gây nên cái chết chưa được xác định rõ nhưng nhiều khả năng Whitney đã đột tử vì lạm dụng rượu khi đang dùng thuốc an thần.

Lễ tang của nữ hoàng nhạc Pop được tổ chức tại nhà thờ New Hope Baptist, thành phố Newark, tiểu bang New Jersey, Mỹ. Whitney chỉ muốn những người thân thiết với cô ấy tham dự buổi lễ. Tang lễ sẽ được tổ chức nhỏ và thân mật hơn so với các phòng hòa nhạc và khu vực Houston ở trong thời hoàng kim của mình.

Cảnh sát được bố trí bảo vệ xung quanh nhà thờ nhưng người hâm mộ có thể chứng kiến buổi lễ bằng một màn hình lớn bên ngoài.

Dù không được trực tiếp tham dự lễ tang nhưng hàng ngàn fan hâm mộ trên toàn thế giới có cách tưởng niệm thần tượng của riêng mình. Họ ký tên và viết lời tiễn biệt lên bức ảnh của Whitney hay đặt những vòng hoa trước nhà thờ nơi tổ chức tang lễ.

File

File

Danh sách những người tham dự lễ tang của Whitney gồm những người nổi tiếng trong thế giới giải trí. Chồng cũ của Whitney Houston – Bobby Brown đã chính thức được mời tham dự. Ca sĩ Kim Burrell sẽ hát ca khúc I believe in you and me theo sự lựa chọn của gia đình Houston. Bài hát trong soundtrack The preacher’s Wife – bộ phim Houston tham gia năm 1996.

Ngoài ra các ca sĩ Stevie Wonder, Alicia Keys, Aretha Frankin – mẹ đỡ đầu Whitney sẽ hát trong tang lễ. Khách tham dự còn có ca sĩ Roberta Flack, Chaka Khan, nữ diễn viên Angela Bassett, Brand, Darlene Love Bee và Cee Winans, nhạc sĩ Diana Warren, Bishop TD Jakes, Antonio “LA” Reid, nghệ sĩ hiphop Ray J./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.