Chung kết Ngôi nhà âm nhạc: Phạm Quốc Huy giành chiến thắng
Bằng tài năng âm nhạc cùng những bước nhảy đầy ấn tượng, thí sinh Phạm Quốc Huy đã giành Quán quân Ngôi nhà âm nhạc 2012.
Trải qua 3 tháng đầy gian nan với những buổi tập luyện và thi cử, các thí sinh của Ngôi nhà âm nhạc đã được học hỏi và rèn luyện thêm cho mình những kỹ năng cũng như những kinh nghiệm quý báu trên con đường nghệ thuật.
Cuộc chơi nào cũng có người thắng, kẻ thua nhưng vượt lên trên tất cả những điều đó chính là “ngôi nhà chung”, là tình bạn thiêng liêng, gắn bó cùng với những kỷ niệm vui, buồn mà các bạn đã đi qua. Cuộc hành trình âm nhạc đã đến hồi kết và các thí sinh đã cùng nắm tay nhau chúc mừng sự chiến thắng của “người anh em” Phạm Quốc Huy.
Phạm Quốc Huy- xứng đáng giành ngôi vị Quán quân
Là thí sinh mở màn trong đêm chung kết, Phạm Quốc Huy đã thể hiện sự tự tin của mình qua ca khúc “Cứ ngủ say” cùng thí sinh Hoàng Thị Yến Chi. Với giọng ca nhẹ nhàng, êm ái cùng những cung bậc cảm xúc được thể hiện tốt, phần trình diễn của Quốc Huy tưởng chừng sẽ chinh phục được các thành viên ban giám khảo. Thế nhưng, phải chăng vì chút lo lắng cũng như tâm lý khi thi, thí sinh Quốc Huy đã không có một màn trình diễn được như mong đợi.
Nhận xét về phần trình diễn này, đạo diễn Lê Hoàng hóm hỉnh cho rằng: “Đây là tiết mục mở màn trong đêm chung kết mà Quốc Huy không cảm thấy run rẩy hay hồi hộp, bạn trình diễn rất ngọt nhưng cái ngọt đó, tôi chỉ cảm nhận được ở phần đầu bạn hát, còn phần sau, dường như mức độ ngọt ấy đã giảm dần”.
Đồng quan điểm đó, nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ rằng: “Đây là tiết mục mà tôi mong chờ sự bùng nổ ở Quốc Huy, thế nhưng bạn đã không làm được điều đó, mọi thứ diễn ra khá đều đều và không có được điểm nhấn nhất định”.
![]() |
|
Phạm Quốc Huy |
Bước vào cuộc thi quan trọng của một chương trình, lo lắng và hồi hộp chính là những cảm xúc đan xen khó tránh khỏi ở mỗi thí sinh. Với tài năng ca hát cùng chất giọng ổn định, Quốc Huy đã thực sự đột phá ở các tiết mục thi sau tại đêm chung kết Ngôi nhà âm nhạc.
Với nội dung hát những ca khúc tặng người thân yêu, ca khúc “Mẹ” của nhạc sỹ Phú Quang dưới sự thể hiện của Quốc Huy đã thực sự chinh phục được các thành viên ban giám khảo cũng như khán giả yêu mến chương trình. Bằng tình cảm dạt dào dành cho người mẹ kính yêu, Phạm Quốc Huy đã gửi gắm những lời yêu thương nhất, những tình cảm chân thành nhất để dành tặng cho mẹ anh- “người đàn bà mãi mãi” đang âm thầm khóc sau phần trình diễn đầy ấn tượng của con trai.
Không chỉ gia đình Quốc Huy xúc động trước phần trình diễn này mà các thành viên ban giám khảo cũng đã không thể kìm nén được cảm xúc. Hồ Hoài Anh đã gửi lời cảm ơn đến Quốc Huy khi bạn đã khơi gợi lại ký ức xưa về tình cảm gia đình trong lòng vị nhạc sỹ trẻ: “Cảm ơn bạn đã gợi lại ký ức trong tôi, một người mẹ, tôi luôn kính yêu mà mỗi khi bà biểu diễn, con trai bà luôn âm thầm đứng sau cánh gà ủng hộ. Đó là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được. Cảm ơn bạn vì điều đó. Bạn hát rất cảm xúc, tuy nhiên, bạn đã gặp phải chút xíu khuyết điểm, đó chính là tinh thần thép. Bạn nên có tinh thần thép để giữ được giọng hát của mình”.
Với phần trình diễn đầy ấn tượng đó, Quốc Huy chính là thí sinh duy nhất giành được 2 điểm 10 trọn vẹn và 2 điểm 9 từ phía thành viên ban giám khảo. Một số điểm khá cao so với các hai thí sinh còn lại của đêm chung kết là Tăng Ngọc Tuyền và Hoàng Thị Yến Chi.
Song ca cùng ca sỹ trẻ Văn Mai Hương qua ca khúc “Về đây với em” của nhạc sỹ Trịnh Nam Sơn, dường như Quốc Huy không thực sự “chủ động” trước mỗi lời hát của mình. Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh cho rằng nếu Quốc Huy chủ động hơn khi hát thì khán giả sẽ cảm thấy Quốc Huy chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là những khuyết điểm nhỏ mà Quốc Huy có thể sửa chữa và chàng thí sinh trẻ tuổi này đã nhận được số điểm khá cao từ phía ban giám khảo với một điểm 10 và 3 điểm 9 cho tiết mục này.
Vũ đạo không phải là sở trường của thí sinh Phạm Quốc Huy nhưng tại đêm Chung kết quan trọng này, Quốc Huy đã có sự đột phá bất ngờ với tiết mục thi vũ đạo. “Stepping to my love” chính là sự lựa chọn phù hợp của Quốc Huy. Với các động tác mạnh mẽ cùng sự hỗ trợ của nhóm nhảy, màn trình diễn của Quốc Huy đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ phía ban giám khảo.
Với sự cố gắng cũng như kỹ năng thanh nhạc và cảm xúc tốt, Phạm Quốc Huy xứng đáng trở thành Quán quân cuộc thi “Ngôi nhà âm nhạc” 2012.
Á quân Yến Chi, Ngọc Tuyền giành giải 3
Cố gắng nỗ lực rồi dẫn đến thành công từng ngày chính là 2 thí sinh còn lại của đêm chung kết: cô gái xinh đẹp Hoàng Thị Yến Chi và Tăng Ngọc Tuyền. Với phần song ca đầy tình cảm qua ca khúc “I will be there”, cả Ngọc Tuyền và Yến Chi đều thể hiện được khả năng ca hát của mình. Tuy nhiên, các bạn vẫn không tránh khỏi những khuyết điểm về lỗi phát âm cũng như kỹ năng thanh nhạc khi thể hiện một ca khúc tiếng Anh.
Nhận xét về tiết mục này, ca sỹ Đoan Trang cho rằng cả hai bạn đều thể hiện được hết mình ca khúc này. Ngọc Tuyền có chất giọng lạ mà không phải ai cũng có, tuy nhiên, bạn đã mắc phải lỗi phát âm khi thể hiện ca khúc tiếng Anh này. Còn Yến Chi hát thực sự tốt nhưng bạn vẫn vướng phải một số nốt hơi chênh.
Còn nhạc sỹ Hồ Hoài Anh thẳng thắn chia sẻ rằng: “Yến Chi, câu đầu bạn hát rất ổn nhưng càng về sau, bạn càng lộ rõ yếu điểm. Còn với Ngọc Tuyền, tôi thấy ca khúc này quá khó đối với em”.
Mặc dù gặp phải lỗi khi hát nhưng số điểm Yến Chi vẫn thực sự thuyết phục khi bạn nhận được điểm 10 từ phía ca sỹ Đoan Trang cùng 2 điểm 9 từ phía đạo diễn Lê Hoàng cùng nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận, điểm 8 duy nhất của nhạc sỹ trẻ Hồ Hoài Anh. Dường như ở phần thi này, số điểm của Tăng Ngọc Tuyền thấp hơn hẳn so với hai thí sinh còn lại khi anh chỉ nhận được 2 điểm 7 và 2 điểm 8 từ phía ban giám khảo chương trình.
Không được gia đình đến tận nơi ủng hộ như hai thí sinh còn lại nhưng Tăng Ngọc Tuyền vẫn thể hiện sự bình tĩnh cũng như sự tự tin của mình. Với phần thi hát tặng người thân yêu, Ngọc Tuyền đã lựa chọn “Ánh mắt của cha” sáng tác của Minh Châu để thể hiện. Ngọc Tuyền chia sẻ rằng: “Thực lòng em cũng hơi buồn một chút vì các bạn có gia đình đến cổ vũ. Nhưng em cũng xin cảm ơn chương trình vì đã có phần thi hát dành tặng người thân yêu để em có thể gửi gắm những tình cảm yêu thương nhất đến gia đình của mình”. Ca sỹ Đoan Trang đã bày tỏ chân thành rằng: “Nếu em cố gắng rèn luyện thì em sẽ thành công rất nhiều”.
![]() |
|
Tăng Ngọc Tuyền |
Nếu như Ngọc Tuyền thành công với ánh mắt của cha thì Yến Chi cũng đã nỗ lực hết mình khi thể hiện “Cây vĩ cầm”. “Cây vĩ cầm” là ca khúc khó, đòi hỏi người hát phải thực sự khéo léo trong cách thể hiện cũng như cách xử lý bài hát và Yến Chi đã làm được điều đó. Thành công chỉ bắt nguồn từ những nỗ lực và cố gắng.
Hát với ngôi sao chính là phần thi được mong đợi nhất. Cùng với Kasim Hoàng Vũ, Tăng Ngọc Tuyền đã có phần trình diễn khá ấn tượng. Với ca khúc “Tương lai đang chờ ta” của nhạc sỹ Lê Quang, Tăng Ngọc Tuyền đã hết mình khi thể hiện sự tự tin trên sân khấu. Đạo diễn Lê Hoàng hóm hỉnh chia sẻ rằng: “Cả hai hát đều khỏe khoắn, bình yên và mạnh mẽ, mệnh ai người đó hát. Bạn thể hiện được cảm xúc và sự nhiệt tình nhưng phần kỹ thuật dường như chưa ổn”. Tuy nhiên, tiết mục song ca đấy ấn tượng này đã làm không khí trường quay trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.
“Cơn mưa tình yêu”- ca khúc khá quen thuộc dưới sự song ca của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Thế nhưng, nhân vật nữ thay đổi sang Yến Chi khiến cho ca khúc trở nên mới lạ và ấn tượng. 1 điểm 10 và 3 điểm 9 chính là số điểm Yến Chi nhận được từ phía ban giám khảo chương trình.
![]() |
|
Hoàng Thị Yến Chi |
Phần thi vũ đạo chính là thế mạnh của Tăng Ngọc Tuyền. Thể loại Broadway với điệu nhảy Michael Jackson cùng nhạc nền ca khúc “Tất cả chỉ là sự khởi đầu” chính là sự lựa chọn của Ngọc Tuyền. Trong trang phục của người lính hải quân cùng sự hỗ trợ của nhóm nhảy, Ngọc Tuyền xuất hiện thật ấn tượng với những điệu nhảy đẹp mắt. Đạo diễn Lê Hoàng hóm hỉnh nói: “Michael Jackson không nhảy được như Ngọc Tuyền nhưng Ngọc Tuyền lại nhảy rất giống Michael”. Tiết mục này của Ngọc Tuyền được giám khảo đánh giá cao.
“Sắc đẹp vĩnh cửu” chính là sự lựa chọn của Yến Chi. Tuy nhiên, Yến Chi đã bị mất điểm khi cô lựa chọn trang phục cũng như đôi giày không phù hợp với điệu nhảy. “Đôi giày không làm tôn lên đồ dài cơ thể của Yến Chi”- ca sỹ Đoan Trang nhận xét.
Có thể nói, đêm chung kết đã diễn ra thành công với những tiết mục khá ấn tượng của 3 thí sinh. Nếu như Phạm Quốc Huy xứng đáng với vị trí Quán quân thì Yến Chi cũng đã vinh danh khi giành vị trí Á quân của cuộc thi Ngôi nhà âm nhạc 2012. Tăng Ngọc Tuyền chính là gương mặt sáng giá cho giải 3. Nhưng Tuyền vẫn cảm thấy vui vì cuối phần trình diễn của bạn, clip ghi lại những lời chúc của mẹ chính là lời động viên đã giúp Tuyền có thêm động lực để đi thi./.


