Chuyện về người 30 năm sưu tầm ảnh Bác Hồ
Đến nay, ông Đào Thông đã có hơn 1.000 bức ảnh, bức tranh và hàng ngàn bài viết về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ kính yêu.
Ông Đào Thông - một cựu chiến binh đã được nhiều người biết đến với bộ ảnh và những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 30 năm qua, ông vẫn miệt mài với công việc thầm lặng này. Cho đến nay, những tài liệu này đã trở thành kho tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Người cho nhiều thế hệ người dân địa phương.
Cứ vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ, tại ngôi nhà của người cựu chiến binh Đào Thông ở 134 Nguyễn Thị Định, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đông vui hẳn lên. Trong những ngày này, nhiều cựu chiến binh và các cháu học sinh trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh lại quây quần tại nhà ông Đào Thông để được nghe ông giới thiệu tỉ mỉ những bức ảnh và tư liệu về Bác Hồ mà ông đã dày công sưu tầm đưa vào từng tập sách trong suốt 30 năm qua.
Ngắm nhìn những bức ảnh, bức tranh và được xem nhưng bài báo viết về Bác Hồ, ai cũng bùi ngùi thương nhớ Bác; tự hào trước sự thanh cao và vĩ đại về cuộc đời hoạt động cách mạng suốt đời vì nước, vì dân của Người. Cựu chiến binh Lại Tấn Phú, 70 tuổi, không nén được xúc động trước việc làm của ông Đào Thông. Đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa chính trị sâu sắc, thiết thực giúp ích cho mọi người thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”...
Mỗi lần đến xem bộ sưu tập tranh, ảnh Bác Hồ tại gia đình ông Đào Thông, cháu Võ Thị Mỹ Lệ và Võ Thị Khánh Ly, học sinh lớp 5.1- Trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh luôn tự nhủ: “Tập sách ảnh, tranh và bài viết về Bác Hồ kính yêu của ông Đào Thông sưu tầm thật công phu, là vốn tư liệu quý cho chúng cháu. Chúng cháu hứa chăm ngoan, học giỏi, thực hiện đúng “5 điều Bác Hồ dạy” khỏi phụ lòng công ơn trời biển của Bác kính yêu và công ơn dạy dỗ của thầy cô, cha mẹ...”.
Tháng 9/1969, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam ra đi mãi mãi đã để lại nỗi đau thương đối với quân và dân cả nước. Thời điểm ấy, ông Đào Thông đang làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào. Dẫu chưa một lần được gặp Bác nhưng hòa trong nỗi đau chung của toàn dân tộc có một nỗi đau riêng vẫn luôn nhức nhối trong ông. Từ giây phút đó, ông muốn lưu giữ lại những hình ảnh, tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Người. Nhưng cuộc đời binh nghiệp cứ kéo ông đi hết trận đánh này đến trận đánh khác, từ chiến trường này đến chiến trường kia, mãi đến đầu những năm 80, khi ông chuyển về công tác tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba (Đồng Hới), ông mới có điều kiện thỏa mãn niềm đam mê.
Ông lục tìm trên sách báo, tài liệu, ở đâu có hình ảnh, bài viết về Bác, ông đều giữ lại cẩn thận. Nghe tin tổ chức, cơ quan nào có lưu giữ tài liệu về Bác, ông đến tận nơi xin sao chép lại. Đến nay, ông đã có hơn 1.000 bức ảnh, bức tranh và hàng ngàn bài viết về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ kính yêu. Ông đã hoàn thành xong tập 1 bao gồm những bức ảnh, bức tranh và những bài viết sinh động về Bác, được chọn lọc công phu và sắp xếp theo từng năm tháng. Hiện ông đang tiến hành sưu tầm đưa vào tập 2 về chân dung và sự nghiệp cao cả của Người.
Bộ sưu tập của ông còn có những bức hình, tài liệu về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đối với người cựu chiến binh xấp xỉ 60 tuổi này, niềm đam mê ấy chưa một lần nguội tắt. Ông Đào Thông bộc bạch: Ngắm nhìn những bức ảnh, bức tranh và được xem những bài báo viết về Bác Hồ, ai cũng bùi ngùi thương nhớ Bác; tự hào trước sự thanh cao và vĩ đại về cuộc đời hoạt động cách mạng suốt đời vì nước, vì dân của Người. Vì thế, không chỉ sưu tập cho riêng mình mà ông rất mong muốn lưu giữ các tài liệu quý về Người cho thế hệ sau…
Niềm đam mê sưu tầm ảnh Bác của ông không chỉ nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình mà đã trở thành sở thích chung của các thành viên trong gia đình ông. Ông Đào Thông tin tưởng rằng niềm đam mê ấy sẽ luôn được những thế hệ con cháu của mình gìn giữ và phát triển như một truyền thống gia đình đáng trân trọng./.