Cô gái cùng chú cún nhỏ đăng quang Britain’s Got Talent

Vượt qua các đối thủ nặng ký khác, cô gái Ashleigh Butler cùng chú chó nhỏ đáng yêu Pudsey đã trở thành người chiến thắng tại cuộc thi Britain’s Got Talent 2012.

Ashleigh Butler- cô gái 17 tuổi cùng chú chó 6 tuổi Pudsey đến từ Wellingborough, Northamptonshire, Anh đã giữ ngôi vị quán quân tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng với số phiếu bình chọn cao nhất.

Cô gái 17 tuổi cùng chú chó nhỏ đã đăng quang tại cuộc thi Britain's Got Talent

Với các động tác uyển chuyển cùng cách phối hợp ăn ý giữa cô gái cùng người bạn bốn chân của mình, cả hai đã tạo nên một màn trình diễn vô cùng vui nhộn theo chủ đề phim “Điệp vụ bất khả thi” tại đêm thi chung kết.

Simon Cowell- một vị giám khảo yêu động vật đã rất hài lòng với màn trình diễn độc đáo này “Tôi nghĩ chính Pudsey đang huấn luyện lại bạn và đây là một trong những màn thi mà tôi thích nhất. Tôi yêu cả hai, Ashleigh và cả Pudsey nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hai bạn đã làm được thế này, đúng là như một phép lạ vậy”.

Trong khi đó, vị giám khảo David đã không tiếc lời khen khi nhận xét rằng: “Cả đất nước này yêu mến bạn và Pudsey”.

Khi người dẫn chương trình đêm chung kết thông báo cô và chú chó Pudsey giành chiến thắng, Ashleigh Butler đã bật khóc và nói rằng: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã bầu chọn cho tôi và tôi tự hào về Pudsey".

Giữ vị trí Á quân là hai giọng ca Opera trẻ tuổi: Jonathan và Charlotte. Ngay từ vòng sơ loại, Simon Cowell đã khuyên Jonathan nên theo đuổi sự nghiệp của một ca sĩ solo.

Đêm chung kết Britain's Got Talent được tổ chức hoành tráng vào tối 12/5 với 11 tiết mục. Nữ ca sĩ Susan Boyle, từng gây sốt tại mùa giải năm 2009 và giành giải nhì, là khách mời biểu diễn trong chương trình. Cô tái xuất sân khấu Got Talent với ca khúc hit của Madonna "You'll See"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.