Sao Mai Huyền Trang ra MV hướng về ngày Thương binh-Liệt sỹ

VOV.VN - Ca sĩ Huyền Trang vừa giới thiệu đến khán giả MV "Bến sông đợi chờ" của tác giả - Trung tá Hồ Thu Trang. Đây được coi là món quà tinh thần mà cả Huyền Trang và Trung tá Hồ Thu Trang dành tặng cho những người lính, những người thương binh và các gia đình liệt sỹ cùng đông đảo khán giả nhân dịp 27/7 năm nay.

"Bến sông đợi chờ" là một ca khúc mang âm hưởng dân gian nhưng rất tươi mới, trẻ trung. Ca khúc lấy cái "tứ" dòng sông để nói về người con gái nguyện thề son sắt, thủy chung với người lính nơi chiến trường – cũng chính là người cha, người chồng, người yêu của những người phụ nữ hậu phương. Không chỉ thời chiến, mà ngay cả giữa thời bình, ở đâu cũng có những người phụ nữ ngày đêm chờ chồng, chờ người yêu đi làm nghĩa vụ, họ lặng lẽ như những dòng sông bình yên, miệt mài chảy, cần mẫn và thủy chung.

Giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng, lãng mạn; màu sắc âm nhạc pha chút âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh nhưng không quá đậm, vì thế bài hát "Bến sông đợi chờ" vẫn ngọt ngào “vị” dân gian nhưng lại rất tươi mới, hiện đại và đặc biệt rất trong sáng, trẻ trung. MV "Bến sông đợi chờ" cũng không miêu tả quá nhiều về những mất mát, đau thương thời chiến, mà nó giản dị, sâu sắc, tinh tế trong việc chuyển tải ý nghĩa của âm nhạc, cụ thể là nội dung của bài hát đến với khán giả. Một MV đủ để khán giả cảm nhận về những hi sinh trong thời chiến mà không cần khỏi lửa, đạn bom.

Bài hát này như được sinh ra để dành cho Huyền Trang bởi cô thể hiện cực kỳ hợp. Không chọn lối hát dân gian xứ Nghệ “đậm đặc” như nhiều Sao Mai khác, Huyền Trang lựa chọn cách hát dân gian theo hướng hiện đại, pha chút nhạc nhẹ và cách lấy hơi cũng như xử lý kiểu bán cổ điển, vì thế Huyền Trang tạo được màu sắc và dấu ấn riêng không trộn lẫn. Thế nên, những ca khúc như "Bến sông đợi chờ" thực sự rất hợp với cách hát của Huyền Trang, đủ nồng nàn cảm xúc, đủ thể hiện “trình độ” xử lý thanh nhạc mà vẫn nhẹ nhàng, dung dị, khoan thai và đặc biệt rất tinh tế.

Năm 2020, Huyền Trang ra mắt dự án âm nhạc mang tên "Mãi vẹn nguyên" để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và tri ân các thương binh cũng như các gia đình có công với cách mạng. Kể từ đó, dịp 27/7 nào Huyền Trang cũng có những hành động thiết thực, hoặc đến viếng và hát tại các nghĩa trang ở Trường Sơn, hoặc ra các sản phẩm âm nhạc về người lính anh hùng, về những người hậu phương thủy chung, son sắt. Đây là nghĩa cử văn minh của thế hệ trẻ ngày nay đối với thế hệ cha anh đi trước.

"Bến sông đợi chờ" là sáng tác của tác giả - Trung tá Hồ Thu Trang (công tác tại Đoàn văn công Quân khu 4). Hồ Thu Trang hiện đang học chuyên ngành sáng tác tại Đại học VHNT Quân đội, chị đã từng sáng tác rất nhiều ca khúc về người lính như: Về đi các anh ơi, Tự hào thanh niên quân đội, Những cánh chim không mỏi, Tìm anh trên bờ cát, Rào Trăng đón anh về, Sắc hương người lính (đoạt giải 3 cuộc thi Sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Phụ nữ quân đội và Ban phụ nữ quân đội). Chị cũng từng đoạt giải Nhì “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội” lần thứ 23  với Chùm ca khúc "Tự hào lính trẻ Việt Nam".

Với lòng tôn kính và sự biết ơn đối với những anh hùng liệt sỹ, nhưng thương binh, bệnh binh và ngay cả những người lính thời bình, ca sĩ Huyền Trang và tác giả - Trung tá Hồ Thu Trang đã tìm được sự đồng điệu, hòa hợp trong tư duy và tình cảm, vì thế khi nhận được bản nhạc Bến sông đợi chờ của Hồ Thu Trang, Huyền Trang đã nghiền ngẫm phần ca từ để hình dung ra nội dung câu chuyện, từ đó tạo cảm xúc chân thật của mình để thể hiện ca khúc này.

Đạo diễn Anh Quân cũng đã rất khéo léo, tinh tế trong phần viết kịch bản và dàn dựng MV một cách chân thực, giản dị nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp của tác phẩm. Đây thực sự là món quà ý nghĩa và đầy nhân văn dành cho những người lính trong ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của cựu binh Lào
Ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của cựu binh Lào

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” vẫn mãi sâu đậm trong trái tim các cựu chiến binh Lào. Đó là những tình cảm thiêng liêng, cao quý, là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt – Lào

Ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của cựu binh Lào

Ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của cựu binh Lào

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” vẫn mãi sâu đậm trong trái tim các cựu chiến binh Lào. Đó là những tình cảm thiêng liêng, cao quý, là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt – Lào

Cuộc sống thường nhật của người thương binh cụt hai tay, hỏng một mắt
Cuộc sống thường nhật của người thương binh cụt hai tay, hỏng một mắt

VOV.VN - Mất đi đôi tay và một mắt khi mới tròn 23 tuổi, thương binh Đỗ Đăng Khuê (quê Thái Bình) vẫn giữ nếp sống lạc quan, tích cực, là tấm gương người lính “tàn mà không phế”.

Cuộc sống thường nhật của người thương binh cụt hai tay, hỏng một mắt

Cuộc sống thường nhật của người thương binh cụt hai tay, hỏng một mắt

VOV.VN - Mất đi đôi tay và một mắt khi mới tròn 23 tuổi, thương binh Đỗ Đăng Khuê (quê Thái Bình) vẫn giữ nếp sống lạc quan, tích cực, là tấm gương người lính “tàn mà không phế”.

Sao Mai Thu Hằng cùng Sèn Hoàng Mỹ Lam hát về Tây Bắc
Sao Mai Thu Hằng cùng Sèn Hoàng Mỹ Lam hát về Tây Bắc

VOV.VN - Khác với "Chill cùng Tây Bắc" và "Hoa ban về", lần này Thu Hằng kết hợp với ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam trong "Tây Bắc yêu thương".

Sao Mai Thu Hằng cùng Sèn Hoàng Mỹ Lam hát về Tây Bắc

Sao Mai Thu Hằng cùng Sèn Hoàng Mỹ Lam hát về Tây Bắc

VOV.VN - Khác với "Chill cùng Tây Bắc" và "Hoa ban về", lần này Thu Hằng kết hợp với ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam trong "Tây Bắc yêu thương".